Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ đội Cụ Hồ: Cứu dân trước, lo mình sau

Vũ Quốc, Ngô Thùy 29/10/2025 - 09:23

Những ngày đầu tháng 10 - 2025, miền Bắc oằn mình trong cơn bão số 11 (Matmo). Mưa lớn kéo dài khiến nước Sông Hồng, sông Thương, sông Cầu… dâng cao kỷ lục, nhiều địa phương thuộc địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh… bị cô lập, thiệt hại nặng nề, Nhân dân vô cùng lo lắng trước trận lũ lịch sử. Trong khung cảnh ấy, Bộ đội Cụ Hồ lại âm thầm lên đường, mang theo mệnh lệnh ngắn gọn - “mệnh lệnh trái tim”.

“Mệnh lệnh trái tim” - Lên đường thần tốc

Khi đất nước thanh bình, Nhân dân an vui, trên các thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn “vượt nắng, thắng mưa”, thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm; không chỉ luyện tập nhuần nhuyễn các động tác kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh… mà bộ đội ta còn thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Để rồi, khi tình huống xảy ra, mỗi người luôn ở trong tâm thế có lệnh là lên đường, dù là ngày hay đêm, dù phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh.

can-bo-chien-si-trung-doan-2-su-doan-3-quan-khu-1-gia-co-de-tai-xa-tien-luc-tinh-bac-ninh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 gia cố đê tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh

Nói về tinh thần “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh” của Bộ đội Cụ Hồ, trong một lần trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về những thành tựu, dấu ấn nổi bật của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ, dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào cũng sẵn sàng lên đường khi Nhân dân cần, đất nước cần”. Điều đó không chỉ được kiểm nghiệm sâu sắc trong đại dịch Covid-19, mà còn được minh chứng sống động trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, điển hình là trong cơn bão số 11 vừa qua.

can-bo-chien-si-lu-doan-210-quan-khu-1-chay-dua-voi-thoi-gian-de-nhan-dan-nhanh-chong-on-dinh-doi-song-0921
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210, Quân khu 1 chạy đua với thời gian để Nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống

Trong mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ đến với Nhân dân với tinh thần trách nhiệm nhất, khẩn trương nhất. Hành trang mang theo là một trái tim nóng luôn hướng về Nhân dân, cùng với đó là chiếc balo đơn sơ trên vai, manh áo mưa rằn ri giản dị choàng sau lưng… không có băng rôn, khẩu hiệu, chỉ có mệnh lệnh hành quân ngắn gọn và những bước chân rầm rập trong đêm. Sự cống hiến, hy sinh âm thầm ấy chính là một trong những nét đẹp cao quý trong phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Với tinh thần: “Nhân dân cần bộ đội có, Nhân dân khó có bộ đội”, Bộ đội Cụ Hồ thần tốc đến với tâm bão, tâm lũ bằng sự chủ động, tự giác, không để Nhân dân phải đề nghị, mời gọi. Giữa dòng nước xiết, trên những tuyến đê xung yếu, nơi những bản làng bị cô lập… đâu đâu cũng có hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội ngày đêm kề vai sát cánh cùng Nhân dân chiến thắng thiên tai.

Sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ nơi tâm lũ

Tại Thái Nguyên, những ngày nước sông Cầu dâng trắng trời, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã thức trắng đêm bám đê, kè đất, chặn dòng, sơ tán người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn. Ánh đèn pin lấp loáng giữa trời mưa xối xả. Trong bùn lầy, những khuôn mặt lấm lem vẫn rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập niềm tin và sự kiên định. Xúc động trước tình thần “cứu dân trước, lo mình sau”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang: “Rất nhiều các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã bị thương và rất nhiều gian lao, vất vả trong quá trình ứng phó, khắc phục, khôi phục lại đời sống cho đồng bào Nhân dân các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên… Xin tri ân lực lượng vũ trang, các đồng chí đã thể hiện được hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

can-bo-chien-si-lu-doan-210-quan-khu-1-tan-tinh-giup-do-nhan-dan-tai-xa-dong-hy-tinh-thai-nguyen-0921
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210, Quân khu 1 tận tình giúp đỡ Nhân dân tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trên vùng biên giới Lạng Sơn, những con đường bị sạt lở chia cắt, nhưng đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng vẫn băng qua rừng sâu, mang theo từng thùng mì, bao gạo, thuốc men đến tận các bản làng. Có chiến sĩ lội suối giữa mưa, trượt ngã, va vào đá rớm máu, nhưng vẫn nở nụ cười: “Không sao đâu, dân đang chờ”. Họ là những người không quản hiểm nguy, coi gian khổ là bình thường, lấy niềm vui của dân làm hạnh phúc của mình.

can-bo-chien-si-su-doan-3-quan-khu-1-khac-phuc-hau-qua-bao-so-11-tai-xa-huu-lung-tinh-lang-son-0921
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 khắc phục hậu quả bão số 11 tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ở Bắc Ninh, dòng sông Đuống thường ngày vẫn hiền hoà, nhưng sau những trận mưa lớn, nước đã dâng cuồn cuộn, tràn bờ. Giữa đêm mưa gió, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân dựng lên “con đê người”, chuyền tay nhau từng bao đất, tiếng hô “giữ đê” vang vọng át cả tiếng gió, tiếng nước xiết. Những đôi môi đã run lên vì lạnh, nhưng trái tim Bộ đội Cụ Hồ vẫn nồng ấm tình quân dân.

Thủ đô Hà Nội những ngày nước dâng ngập phố, hình ảnh bộ đội công binh, dân quân tự vệ, bộ đội địa phương chèo thuyền, chở gạo, chăn màn… giúp người dân dựng lại mái nhà, đã để lại những giọt nước mắt cảm phục. Trong đôi mắt của Nhân dân, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bão lũ càng trở nên thân thương như chính ruột thịt của mình.

Nước lũ rút, những con đường còn lầy lội, bùn đất phủ kín khắp mọi nơi, Bộ đội Cụ Hồ lại lặng lẽ, cần mẫn cùng Nhân dân dọn dẹp từng tuyến phố, từng con hẻm, lớp học… Sức người thay cho sức động cơ, những cánh tay vạm vỡ thay cho máy móc gạt từng xẻng bùn, xách từng thùng nước, lau chùi bàn ghế, rồi cả những chiếc xe chuyên dụng khẩn trương khử khuẩn để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, để các em học sinh mau được đến trường. Ngay cổng doanh trại, “Sạp rau 0 đồng” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 được dựng lên, những bó rau xanh mướt được Bộ đội Cụ Hồ trao tay từng người dân khiến ai nấy đều xúc động.

Bất luận trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều không quản hiểm nguy, coi gian khổ là điều bình thường, coi niềm vui của dân là niềm hạnh phúc của bản thân.Đó chính là vẻ đẹp cao cả làm nên phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Có những cuộc chia tay nặng tình quân dân

Sau khi bão tan, mưa ngớt, nước rút, những nẻo đường, góc phố lại vang lên tiếng cười, đó cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Quân đội quay trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, để lại trong lòng Nhân dân biết bao niềm thương, nỗi nhớ.

Mặc dù thiên tai đã đi qua, nhưng trước mắt Nhân dân vẫn còn bộn bề công việc để trở về với cuộc sống đời thường. Song, dù không hẹn trước, dù không ai bảo ai, mọi người vẫn cùng nhau đến tiễn chân cán bộ, chiến sĩ trên các ngả đường, từ cụ già tóc bạc phơ đến những em nhỏ ngây thơ, tất cả đều bịn rịn, lưu luyến dõi theo bước chân của đoàn quân xa dần. Bộ đội Cụ Hồ đến khi dân cần, đi khi dân đã yên bình - rất giản dị và thiêng liêng. Dẫu không phải buổi chia tay rộn ràng tiếng hát, lời ca mà chỉ là lời cảm ơn, những lời chào thân ái, những lời chúc sức khoẻ, những cái ôm vội và những ánh mắt đỏ hoe… nhưng tất cả đã nói lên nghĩa tình quân dân sâu nặng, thuỷ chung, son sắt.

nhan-dan-xa-hop-thinh-bac-ninh-bin-rin-chia-tay-bo-doi-0922
Nhân dân xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh bịn rịn chia tay bộ đội

Trên những bờ đê, trên từng con đường, ngõ phố… dường như bóng dáng và dấu chân Bộ đội Cụ Hồ vẫn còn đó như điểm tựa tinh thần của Nhân dân. Và tất nhiên, khi Tổ quốc cần, Nhân dân cần, cán bộ, chiến sĩ Quân đội lại lên đường theo “mệnh lệnh trái tim”. Dù là trong chiến tranh hay giữa thời bình, Bộ đội Cụ Hồ luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của Nhân dân.

sap-rau-0-dong-cua-can-bo-chien-si-trung-doan-12-su-doan-3-quan-khu-1-0923
“Sạp rau 0 đồng” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1

Cán bộ, chiến sĩ hôm nay không chỉ là người cầm súng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn là người giữ bình yên cho từng ngôi nhà, từng dòng sông, từng con đê, từng cánh đồng... Và cũng chính bởi thế mà hình ảnh những người con kiên trung, bất khuất ấy của dân tộc ngày càng ăn sâu và toả sáng, trở thành biểu tượng bất diệt trong lòng Nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu trước mọi kẻ thù và thiên tai, dịch bệnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bộ đội Cụ Hồ: Cứu dân trước, lo mình sau