Đại hội đã diễn ra thật sôi động... “Bốn phương tụ họp một nhà”, các đại biểu Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá VI trình Đại hội, nghe phát biểu của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả phối hợp giữa Chính phủ với MTTQ Việt Nam khoá VI, đã thảo luận ở 5 trung tâm, đã phát biểu tham luận tại hội trường chính, đã nghe Báo cáo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VII, hiệp thương cử Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá VII, phát động thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước... Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam đã thành công tốt đẹp, được coi như một “Hội nghị Diên Hồng” trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước.

Được tham dự và đưa tin về Đại hội này, chúng tôi thật sự xúc động. Cánh báo chí chúng tôi kể cả trăm người từ Nam chí Bắc, từ Trung ương tới địa phương, tất cả các nhà báo “nhìn, nghe, viết” đều “tụ quân” ở Trung tâm Hội nghị quốc gia từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Khắp nơi rợp cờ đỏ sao vàng và băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội. Thiên nhiên như cũng chiều lòng người, khi Hà Nội mấy ngày nay trời nắng nhẹ như đổ vàng khắp nơi, khô ráo và se se làn gió lạnh - kiểu thời tiết đặc trưng say đắm lòng người của mùa thu Hà Nội để đón khách quý từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế. Lại càng thương “Khúc ruột miền Trung” những ngày này đang gồng mình lên chống chọi với cơn bão số 9, chống chọi với những trận cuồng phong, mưa rơi gió giật... Ngoài 989 đại biểu chính thức với 262 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 160 người là đại biểu tín đồ và chức sắc các tôn giáo, 479 đại biểu là người ngoài Đảng, 60 đại biểu là doanh nhân... từ các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, các tôn giáo, các tổ chức cơ sở của Mặt trận ở 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài còn có 311 đại biểu khách mời, trong đó có các bạn quốc tế từ Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia, Cu-ba và đại diện của 97 đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam cũng cùng đến chung vui với Đại hội toàn quốc lần thứ VII của MTTQ Việt Nam. Anh bạn tôi bảo, Đại hội này là “Hội nghị Diên Hồng thời kỳ đổi mới” đấy. Không chỉ có bão thiên nhiên đâu, còn có cả bão thiểu phát kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam, với nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đòi hỏi Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII này cùng giải quyết - y như “Hội nghị Diên Hồng” trên bến Bình Than năm xưa, khi mà Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết khi lắng nghe các bô lão họp bàn việc quốc gia đại sự. Có 989 “bô lão” về dự Đại hội từ khắp các miền Bắc, Trung, Nam; từ miền núi, hải đảo đến đồng bằng châu thổ... Nói “bô lão” e rằng không đúng lắm, vì dự Đại hội này, ngoài những đại biểu đã gần cả cuộc đời “vì nước, vì dân” như các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị chức sắc tôn giáo như Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm nay đã 92 tuổi... còn có rất nhiều đại biểu trẻ tuổi tham gia Đại hội như chị Vũ Thị Xưa - 19 tuổi, dân tộc Pà Thẻn, Bí thư Chi đoàn thanh niên thôn Nậm O, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; chị Giàng Sín Xuyển - 25 tuổi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai... Có nhiều người đây là lần đầu tiên về Hà Nội, lần đầu tiên được thăm Lăng Bác, họp tại Trung tâm Hội nghị quốc gia uy nghi, đồ sộ và thật hiện đại... Cũng tại Đại hội, chúng tôi đã gặp Giáo sư Trần Văn Hà - Uỷ viên Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá VI, Hoà thượng Lý Sa Mouth - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, chị Ma Ngan - Chủ tịch MTTQ xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chị Vàng Gió Nhù- dân tộc La Hủ, cán bộ phụ nữ xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; các bác, các anh, các chị từ Tây Nguyên hùng vĩ, từ Bình Thuận, Khánh Hoà, Hà Tĩnh, từ quê lúa Thái Bình, từ Lạng Sơn, Hoà Bình, Quảng Ninh, Bến Tre… trông ai cũng thật vui và mang về Đại hội những tình cảm tốt đẹp nhất từ quê hương mình và sau Đại hội, những chuyện về Đại hội là hành trang quý mà họ mang về với đồng bào quê hương. Chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên Đại hội của MTTQ Việt Nam được tổ chức tuần tự từ cấp cơ sở đến toàn quốc: Đại hội Mặt trận cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) đã hoàn thành trong quý III năm 2008, cấp huyện hoàn thành trong quý I - 2009, cấp tỉnh trong quý II - 2009, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp ý sâu rộng vào nội dung Báo cáo chính trị, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và phương hướng xây dựng MTTQ trong nhiệm kỳ mới, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc... cho nên ý kiến tại Đại hội toàn quốc lần này được chắt lọc tinh tuý, là tiếng nói chung của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Cả hội trường đều hết sức chăm chú lắng nghe Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu với Đại hội, khi các đồng chí đều đánh giá rất cao vai trò và hoạt động của MTTQ Việt Nam ở tất cả các cấp, đóng vai trò ngày càng quan trọng vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước, coi công việc của Mặt trận cũng là công việc của toàn thể nhân dân Việt Nam... Những buổi thảo luận tại 5 trung tâm là nơi giãi bày tâm tư của các đại biểu về Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; MTTQ Việt Nam phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tham gia giám sát và phản biện xã hội; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; MTTQ Việt Nam tăng cường công tác đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế; Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận trong thời kỳ mới. Đây là những nội dung chính của công tác Mặt trận trong thời gian tới nên thu hút được hàng trăm ý kiến của các đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ mọi tầng lớp nhân dân... để bàn cách cùng thực hiện tốt chức trách của mình, tìm giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ 2009- 2014. Những nội dung này không chỉ bó gọn trong các đại biểu tại Đại hội mà được truyền hình trực tiếp, được các cơ quan báo chí truyền tải trực tiếp đầy đủ ra công chúng, thu hút sự quan tâm rộng rãi và tạo thành nhận thức chung, phong trào hoạt động chung của nhân dân cả nước… Cùng với những nội dung ấy, trong buổi làm việc cuối cùng, Đoàn chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, các ngày lễ lớn của đất nước và ra Lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Dân chủ, đoàn kết, đầy sôi động là những cụm từ có thể nói về Đại hội này - đó là khi cả dân tộc cùng bàn, cùng làm để xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước Việt Nam mạnh giàu.

Ghi nhanh của Lê Doãn Chiêu