CCB Cự Văn Lâm đang chăm sóc đàn chim.
Anh Lâm kể: Năm anh xuất ngũ (1998) gia đình anh cũng như các gia đình khác trong thôn rất khó khăn, nhà đắp đất, trình tường.

“Không thể cứ đồng bào Mông là nghèo!. Mình là người lính trở về thì phải làm thế nào để thoát nghèo”.

Nghĩ là làm. Anh dành thời gian tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu trên truyền hình, sách, báo và học hỏi những người có kinh nghiệm, rồi nuôi thử vài đôi. Thấy kết quả tốt, anh mạnh dạn bỏ ra 30 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 15 đôi chim bồ câu Pháp và 15 đôi chim bồ câu ta về nuôi. Đàn chim ngày một phát triển tốt.

Bản tính cần cù, chịu khó, hầu như hết cả thời gian anh dành chăm sóc đàn chim; kiếm thêm mồi cho chim ăn, dọn chuồng sạch sẽ, trông coi khi chim ấp trứng...

Theo anh, nuôi chim bồ câu đầu tư ít, rủi ro thấp, dễ thu hồi vốn; nuôi chim ngoài cho ăn cám, ngô thì cần bổ sung vitamin thường xuyên và uống thuốc phòng bệnh.

Đến nay, anh Lâm có 150 đôi bồ câu, mỗi tháng xuất ra thị trường từ 30 - 40 đôi. Anh nuôi thêm thỏ, gà và 6 con bò; tổng thu nhập 50 triệu đồng/năm.

Ông Mua Mí Phừ - Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Mô hình chăn nuôi của anh Lâm là mô hình đầu tiên trong thôn đang được mọi người học tập làm theo”.

Nguyễn Bằng