Bình thường mỗi ngày khoảng 360 đến 380 người chết, giờ đây con số này là 700. Trong khi đó, làn khói độc đang bao trùm lên Matxcơva không có dấu hiệu giảm nhẹ và báo chí Nga bắt đầu cáo buộc giới chức che giấu mức độ của thảm họa.
Giữa trận nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Nga, các đợt cháy rừng và than bùn ở miền trung của Nga đang khiến Matxcơva ngạt thở suốt mấy ngày qua. Thậm chí, làn khói bụi còn lan sang cả nước láng giềng Phần Lan.
Lớp khói độc này bắt đầu lọt vào các tòa nhà dân cư, công sở và thậm chí hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô và khiến nhiều người tìm đường thoát khỏi thành phố. Báo chí địa phương cho biết những người giàu có qua đêm tại các khách sạn hạng sang có điều hòa nhiệt độ trong khi giới chức che giấu mức độ nghiêm trọng thực sự của thảm họa này cũng như những nguy cơ về sức khỏe mà khói độc gây ra.
Một số người dân thành phố đổ lỗi cho chính phủ vì thảm họa môi trường này và cho rằng giới chức không hoạt động đủ hiệu quả để ngăn khói bụi và hơi nóng.
Cơ quan giám sát ô nhiễm không khí Mosekomonitoring cho biết lượng carbon monoxide tại thủ đô hôm nay cao gấp 2,2 lần mức cho phép. Cơ quan dự báo thời tiết nói rằng gió sẽ đổi hướng và giúp cải thiện không khí tại Matxcơva vào giữa tuần nhưng nhiệt độ tiếp tục cao trong đến đầu tuần sau.
Quỳnh Anh (TH)