Ngày Quốc khánh trên đảo Cô Lin khác hẳn với đất liền. Không có phố phường rực rỡ cờ hoa, không có dòng người tấp nập đổ về Quảng trường Ba Đình hay các tuyến phố trung tâm, nhưng không khí lại bừng lên bằng một màu đỏ rực của cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh thẳm.
Thượng úy Nguyễn Văn Ba - Chính trị viên đảo Cô Lin, giọng trầm ấm qua máy bộ đàm: “Cô Lin là pháo đài thép ở cửa ngõ Đông Bắc Trường Sa. Ngày Quốc khánh, cán bộ chiến sĩ chúng tôi vừa tổ chức hoạt động vui chơi, vừa nâng cao cảnh giác. Mọi ánh mắt vẫn dõi ra biển khơi, mọi bàn tay vẫn siết chặt tay súng. Chúng tôi luôn nhắc nhau: Vui Quốc khánh - nhưng không quên nhiệm vụ”.
Anh kể, trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đơn vị tăng cường luyện tập sẵn sàng chiến đấu, đồng thời trang trí doanh trại sạch đẹp, dựng cờ đỏ sao vàng trên khắp đảo. “Nhìn lá cờ tung bay, ai cũng thấy lòng mình như ấm lại, như đang đứng giữa đất liền thân thương” - anh Ba nói.
Thượng tá Phạm Tiến Điệp - Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn, bổ sung: “Càng vào dịp lễ, công tác sẵn sàng chiến đấu càng được siết chặt. Chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi. Nhưng tất cả đều thấm nhuần tinh thần: Vui nhưng không lơi lỏng cảnh giác. Với người lính biển, mỗi phút giây đều là trách nhiệm giữ biển, giữ đảo”.
Không chỉ ở Trường Sa, cán bộ chiến sĩ tại 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam cũng bước vào những ngày Quốc khánh trong tư thế sẵn sàng cao nhất.
Từ nhà giàn DK1/14, Thiếu tá Trần Xuân Hòa cho biết: “Ở đây sóng gió dữ dội, có lúc sóng đánh lên sàn cập tàu. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn kiên cường. Quốc khánh với chúng tôi là trực canh nghiêm ngặt, quan sát từ xa, kịp thời báo cáo về đất liền mọi động thái bất thường. Ngoài giờ trực, anh em lại quây quần đánh bóng bàn, đẩy tạ, hát vang những khúc ca cách mạng. Tiếng hát át tiếng sóng, át cả nỗi nhớ nhà”.
Xa hơn nữa, tại DK1/10 - nhà giàn được ví như “chân trời Tổ quốc”, Thiếu tá Trần Hữu Xuân - Chỉ huy trưởng, kể qua sóng điện đàm: “DK1/10 là nhà giàn xa nhất trong thệ thống DK1. Chúng tôi tự hào được canh biển yên bình để nhân dân cả nước có một ngày 2-9 trọn vẹn”.
Ở đảo Đá Tây A, Trung sĩ Nguyễn Văn Thành, 25 tuổi, quê Nam Định (cũ), bồi hồi chia sẻ: “Đây là cái Tết Độc lập thứ hai tôi đón ở đảo. Nhớ nhà thì nhiều lắm, nhất là khi nghĩ đến cảnh phố phường đất liền rợp cờ đỏ sao vàng, cả gia đình sum họp dưới mái ấm. Nhưng rồi nhìn đồng đội bên cạnh, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời, tôi lại thấy niềm vui nhân đôi. Bởi chính mình đang góp một phần nhỏ bé để người thân được yên bình, để cả dân tộc trọn vẹn niềm vui ngày Độc lập”.
80 năm trước, mùa Thu năm 1945, hàng triệu trái tim Việt Nam hòa chung nhịp đập, giành độc lập cho dân tộc. Hôm nay, nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính Trường Sa, DK1 vẫn viết tiếp khúc tráng ca ấy. Với họ, niềm vui Quốc khánh không phải ánh đèn rực rỡ hay dòng người tấp nập trên phố, mà là ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc giữa biển trời, là sự bình yên lặng thầm nơi đảo xa.
Từ đất liền hướng ra, nhân dân cả nước gửi trọn niềm tin yêu cho những người lính biển. Và từ biển khơi vọng về, có lời hứa sắt son: “Mừng Quốc khánh - vẫn vững tay súng, quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.