CCB Trần Văn Trọng chăm sóc cây cảnh trong vườn nhà.
Việc gì được tổ chức giao ông cũng hoàn thành. Trao đổi với chúng tôi ông bảo “Làm lãnh đạo muốn nói người khác nghe thì trước hết mình phải gương mẫu cả trong lời nói và việc làm”.

Với suy nghĩ dung dị, nhưng “thấu tình đạt lý” như thế, ông rất gương mẫu làm tốt, làm trước trong mọi công việc. Điển hình như: trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gia đình ông hiến 70m2 đất và ủng hộ 30 triệu đồng. Noi gương ông hàng chục gia đình hiến đất, tháo dỡ công trình, lấp ao, tự xây bờ kè, xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá 335 triệu đồng...

Trong làm kinh tế, ông làm gia trại sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Vietgap, nuôi đàn lợn rừng hơn 30 con; nhận cấy 1,4 mẫu ruộng, kết hợp chăn nuôi gà, vịt... hằng năm cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng. Ai đến học hỏi kinh nghiêm về tăng gia sản xuất, ông tận tình giúp đỡ, cung cấp giống, hỗ trợ vốn... Ông còn là người tiên phong xây dựng quỹ giúp nhau giảm nghèo, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Thúy Hương