Được biết số binh sĩ được bổ sung chủ yếu thuộc các lực lượng hậu cần như kỹ sư, nhân viên y tế, chuyên gia tỉnh báo và quân cảnh. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tống thống Ô-ba-ma cân nhắc đề nghị của Tư lệnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Áp ga-ni-xtan về việc tăng thêm lực lượng chiến đấu, huấn luyện và hậu cần tới Áp-ga-ni-xtan. Tính đến đầu tháng này, khoảng 65.000 binh sĩ đã hiện diện tại Áp-ga-ni-xtan.
Sau khi quyết định được thông báo, tỷ lệ ủng hộ ông Ô-ba-ma tiếp tục giảm. Một nửa số người được hỏi cho rằng cái giá mà Mỹ phải trả sẽ rất lớn. thậm chí, một số thượng nghị sĩ còn cho rằng, ông Ô-ba-ma một lần nữa khiến nước Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến tương tự như chiến tranh ở Việt Nam.
Một số nghị sĩ đảng Dân chủ hoài nghi về việc tăng thêm quân. Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, còn nhiều vấn đề cần được giải quyết khi mà liên tiếp những tháng gần đây, số lính Mỹ thiệt mạng ở Áp-ga-ni-xtan tăng nhanh.
Trước quyết định mạnh tay này của chính phủ thì thượng viện Mỹ cũng đã thông qua ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2010 là 626 tỷ USD, ít hơn 3,9 tỷ USD so với yêu cầu của chính phủ. Theo dự luật, Mỹ sẽ chi 128 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Như vậy, tổng chi phí Mỹ đổ vào cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan tăng lên 300 tỷ USD và hơn 700 tỷ USD cho các hoạt động ở I-rắc kể từ ngày 11-9-2001.
Về tình hình chiến trường hiện nay, như Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Áp-ga-ni-xtan hiện giờ cho rằng, đang lâm vào tình thế rất nghiêm trọng và cần có chiến lược mới thích hợp. Để có được những thành công tại đây phải có những thay đổi. Cần có chiến lược mới thích hợp tại chiến trường khốc liệt này. Một chiến lược để có thể triển khai thực tế, có cam kết cùng các giải pháp đi kèm và biết huy động sức mạnh đoàn kết giữa các lực lượng. Bởi thực tế, vài tháng lại đây cũng là thời điểm Mỹ vừa phải trải qua những ngày tháng chết chóc nhất tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan.
MINH PHƯƠNG