Trong thời gian ở đây anh được theo học trung cấp dược, nên năm 1979, anh chuyển ngành về Công ty dược phẩm Vĩnh Phúc và tháng 5-2004, anh về hưu. Xuất phát từ nghề nghiệp của vợ chồng (chị là Công Thị Bích Nhung - y sĩ quân đội nghỉ hưu), nên tháng 6-2004 anh chị đầu tư kinh phí mở phòng khám đa khoa tư nhân. Tận tâm với công việc khám chữa bệnh cứu người, vợ chồng anh còn rất tích cực tham gia các phong trào của phường và của Hội CCB, nhất là phong trào từ thiện nhân đạo và giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Năm 2007, anh chị đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí (gần 50 triệu đồng) cho gần 200 CCB trong thành phố có hoàn cảnh khó khăn. Các năm 2008 và 2009 anh chị cũng khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người nghèo và tàn tật. Nhiều năm liền, anh chị đều đạt danh hiệu CCB gương mẫu, CCB làm kinh tế giỏi.

Khi hỏi về tương lai, CCB Trương Nam Cường cười hiền nói: “Tôi chỉ mong muốn cơ sở của mình khám và chữa bệnh cứu người ngày một giỏi hơn và được làm từ thiện nhiều hơn nữa".

LÊ ĐÔN