
Ông Khổng Minh Quý, PCT Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà cho bà Lý Thị Dự, thôn Đòa Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Mẹ Hoàng Thị Tý ở Tổ dân phố số 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái năm nay đã bước sang tuổi 93. Là mẹ đẻ và cũng là người đang thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Quốc Hùng. Qua lời kể của mẹ, được biết mẹ nguyên là nữ hộ lý của bệnh viện tỉnh Yên Bái, đã nghỉ chế độ hàng chục năm nay. Người chồng của mẹ cũng làm cùng ngành nhưng đã mất từ năm 1993.
Các con của mẹ đều đã lấy vợ, lấy chồng, yên bề gia thất, làm ăn, công tác mỗi đứa mỗi nơi, một mình mẹ sống trong căn nhà cấp 4 được xây cất đã lâu, với trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, thờ cúng người chồng và người con đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc là liệt sỹ Nguyễn Quốc Hùng, nhập ngũ tháng 2/1984, thuộc Sư đoàn 356, hy sinh tháng 7/1984 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang khi còn rất trẻ cả tuổi đời, tuổi quân.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cuộc sống, sinh hoạt bình dị của mẹ đang yên lành với khoản tiền hưu trí từ thời bao cấp và trợ cấp thân nhân liệt sỹ, cũng được gọi là tạm đủ thì bỗng bão số 3 (bão Yagi) xảy ra vào Tháng 9/2024, cơn bão Yagy tràn qua đã làm hư hỏng nặng ngôi nhà đang ở của mẹ Hoàng Thị Tý cùng với hàng nghìn ngôi nhà gia đình khác. Mẹ Hoàng Thị Tý đã phải đến ở nhờ nhà của người thân với một nỗi lo đè nặng, đau đáu trong lòng làm thế nào để có nơi ở ổn định và thờ cúng chồng, con liệt sỹ được tôn nghiêm.
Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của mẹ Hoàng Thị Tý đã được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương quan tâm và có chương trình, kế hoạch giúp đỡ sửa chữa lại căn nhà để mẹ yên tâm tuổi già.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, đã báo cáo Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam; vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ. Lãnh đạo Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cũng đã đến thăm, khảo sát thực tế và quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng để cho mẹ Hoàng Thị Tý sửa chữa nhà ở bị hư hỏng do bão số 3 gây ra. Với nguồn lực từ sự tần tảo, tiết kiệm nhỏ nhọi nhiều năm của mẹ, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp, hỗ trợ của các con, cháu trong gia đình và khoản kinh phí được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam hỗ trợ, ngôi nhà đã được tu sửa chữa lại khá toàn diện những hạng mục bị hư hỏng, mái được lợp tôn, tường bao được xây trát lại chắc chắn, nước sơn sáng bóng, sàn lát gạch hoa trong niềm vui, hạnh phúc khôn nguôi của của người mẹ liệt sỹ đã gần trăm tuổi.
Sáng ngày 23-6, dưới sự chứng kiến của Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, đại diện cấp ủy, chính quyền phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái Anh hùng Khổng Minh Quý, Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã trân trọng bàn giao 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho mẹ Hoàng Thị Tý.
Đón nhận số tiền 30 triệu đồng do Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trao tặng, mẹ Hoàng Thị Tý xúc động, cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, đơn vị, tổ chức nhân đạo, từ thiện và những tấm lòng hảo tâm cùng sự giúp đỡ, ủng hộ của anh em con cháu, họ hàng, đã giúp mẹ sửa chữa lại ngôi nhà chắc chắn; cuộc sống nơi ở ổn định, an toàn, yên tâm thờ cúng liệt sỹ trong những năm cuối đời.
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đến nhà bà Lý Thị Dự, 70 tuổi ở thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình. Cũng có hoàn cảnh tương tự như mẹ Hoàng Thị Tý, ngôi nhà sàn truyền thống đồng bào dân tộc Tày của bà Lý Thị Dự cũng bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề do bão số 3 (Bão Yagi) gây ra. Qua những tấm ảnh còn được lưu lại, cho thấy đất đá do bị sạt lở ta luy, phần đồi phía sau đã ngập tràn vào khuôn viên trong lòng ngôi nhà sàn, phần trên mái nhà là những cây quế, cây trồng khác bị đổ gẫy, nằm đè lên nhau. Gian thờ cúng tổ tiên, người thân đã khuất núi, nơi tâm linh mà người dân tộc Tày rất coi trọng của ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong một khoảng thời gian khá dài, bà Lý Thị Dự phải đến ở nhờ, tá túc qua ngày nhà của con cháu.
Trường hợp hoàn cảnh của bà Lý Thị Dự cũng khá đặc biệt. Là dâu của họ Hoàng, song bà Lý Thị Dự lại là người đang gánh trọng trách thờ cúng 2 liệt sỹ bên nhà chồng. Đó là liệt sỹ kháng chiến chống Pháp Hoàng Bá Như (là chú ruột của chồng bà Dự) và liệt sỹ kháng chiến chống Mỹ Hoàng Văn Binh (là anh trai của chồng bà Dự). Trước khi tham gia quân ngũ và hy sinh,liệt sỹ Hoàng Bá Như và liệt sỹ Hoàng Văn Binh đều còn rất trẻ và chưa có vợ, con.
Là người dân tộc Tày với nghề chân lấm tay bùn, song bà Lý Thị Dự lại tỏ ra nhận thức, hiểu biết xã hội khá sâu sắc. Theo tâm sự của bà, người chú ruột, người anh trai của chồng bà đã hy sinh vì dân, vì nước, vì cuộc sống hòa bình như ngày nay. Là người cháu dâu, em dâu của các liệt sỹ bổn phận của bà phải thờ cúng tôn nghiêm để không làm tủi các vong linh liệt sỹ; bà vẫn luôn giáo dục các con, các cháu của mình phải luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ, trong đó có người ông, người bác của mình. Điều day dứt, xót xa của bà Lý Thị Dự là nơi thờ cúng anh linh 2 liệt sỹ Hoàng Bá Như và Hoàng Văn Binh đã bị ảnh hưởng, hương tàn, khói lạnh trong thời gian dài, bởi với nghề nông, thu nhập thấp, biết đến bao giờ mới có điều kiện, có tiền để sửa chữa ngôi nhà đang ở của mình.
Rồi cũng như hoàn cảnh của mẹ Hoàng Thị Tý, khi được trở về ngôi nhà thân quen đã được sửa chữa lại chắc chắn cũng là lúc Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đến trao cho bà Lý Thị Dự số tiền 30 triệu đồng do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam tỉnh Yên Bái hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị thiệt hại, hư hỏng do bão số 3 gây ra.
Thay mặt lãnh đạo địa phương và gia đình, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình bày tỏ sự cám ơn chân thành trước sự quan tâm của Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến việc xóa nhà dột nát, nhà tạm cho các đối tượng gia đình chính sách nói chung và gia đình bà Lý Thị Dự nói riêng; đồng thời cho biết xã Cẩm Ân hiện có 43 đối tượng đang được hưởng chính sách người có công, trong đó có 20 thương binh và 23 người thờ cúng liệt sỹ; xã cũng đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn.
Ngọc Giang Sơn