Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cứ mỗi độ xuân về là bà Nguyễn Thị Thìn, vợ của CCB Đinh Đức Phiếu và các con của ông lại bồi hồi trông chờ tin tức của chồng, của cha nơi chiến trường! Ngày chiến thắng trở về, CCB Đinh Đức Phiếu lại lao vào cuộc chiến đấu mới cùng với nhân dân xây dựng đất nước, kiên quyết đấu tranh quét sạch lũ giặc “nội xâm”, mong muốn góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Những nội dung tố cáo của CCB Đinh Đức Phiếu về Đinh Văn Hùng đã được khẳng định là đúng, qua thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đảng về những sai phạm của Đinh Văn Hùng. Trước sự bất công và nỗi oan nghiệt ngã của CCB Đinh Đức Phiếu, người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng thì lại bị kết án tù, còn kẻ làm bậy, có nhiều sai phạm, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước thì lại được về hưu, hạ cánh an toàn. Oan trái và bất công, bà Nguyễn Thị Thìn đã làm đơn kêu cứu gửi đi khắp các cơ quan và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đề nghị minh oan trả lại tự do cho chồng bà, nhưng sự việc lại rơi vào im lặng! Mùa xuân lại sắp về, với xu thế dân chủ, công bằng văn minh sẽ biến thành hiện thực trong cuộc sống sẽ xua đi những đắng cay, đem lại sự công bằng, đoàn tụ cho gia đình CCB Đinh Đức Phiếu, nhưng nước mắt bà Thìn vẫn giàn giụa trong khổ đau, gia đình bà Thìn phải sống trong cảnh ly tán, trông chờ vào sự sáng suốt của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan pháp luật làm rõ, minh oan cho CCB Đinh Đức Phiếu. Dư luận hy vọng có một Bao công Việt Nam sẽ đem lại công lý cho gia đình bà Thìn để gia đình bà được đoàn tụ đón tết, mừng xuân như triệu gia đình CCB, bạn chiến đấu của chồng bà đã hy sinh xương máu chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, đem lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước.

CCB và đông đảo nhân dân hết sức bất bình về Bản án hình sự sơ thẩm số 135/2008/HSST ngày 1-12-2008 của TAND TP Ninh Bình đã kết tội vu khống đối với CCB Đinh Đức Phiếu với mức án 5 năm tù. Đúng ra kẻ phạm tội vu khống chính là Đinh Văn Hùng và một loạt các hoạt động tố tụng sai trái của các cơ quan pháp luật của Ninh Bình phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Mọi việc giải quyết vụ án này đang thuộc thẩm quyền chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhưng tại sao lại vẫn rơi vào im lặng? Dư luận bức xúc đòi hỏi lãnh đạo tỉnh Ninh Bình phải có trách nhiệm với nhân dân, phải là một Bao công Việt Nam: Với người có tội thì dù là “đại thần của triều đình, là hoàng thân quốc thích” cũng phải nghiêm khắc trừng trị thích đáng, với người dân vô tội thì không được ỷ thế cậy quyền để hà hiếp, bỏ tù người lương thiện, không làm được như thế thì trả lại áo mũ, từ quan để giữ lấy nhân cách của đạo làm người. Các bậc hiền triết cũng khuyên bảo người đời “im hơi lặng tiếng là một đức hay. Nếu danh dự bắt buộc phải lên tiếng mà lặng im, thì là một sự hèn nhát”.

Báo CCB Việt Nam một lần nữa đề nghị lãnh đạo mới ở tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh minh oan, trả lại danh dự và bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho CCB Đinh Đức Phiếu.

Phạm Trung Thành