Ngày 25/5, tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hơn 130 cựu chiến binh (CCB) thuộc Ban Liên lạc CCB Đoàn 7705 và các trung đoàn trực thuộc Mặt trận 479 từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tề tựu trong buổi gặp mặt truyền thống, kỷ niệm 40 năm ngày Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (25/5/1985 - 25/5/2025). Cuộc gặp mặt là dịp để các CCB cùng nhau ôn lại những năm tháng gắn bó máu thịt trên chiến trường Campuchia, giúp bạn củng cố chính quyền cách mạng cấp cơ sở, quản lý hành chính và tổ chức sản xuất cho nhân dân.

Hành trình lịch sử và những cống hiến cao cả

Cách đây 40 năm, ngày 25/5/1985 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 7705 quân tình nguyện Việt Nam thuộc Mặt trận 479 (tiền thân của Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu 7) đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trước đó, Mặt trận 479 được thành lập vào ngày 14/4/1979, bao gồm 3 Sư đoàn bộ binh (f5, f302, f309); Trung đoàn 6 bộ binh độc lập; 6 trung đoàn binh chủng (công binh, pháo binh, cao xạ, tăng thiết giáp, thông tin, vận tải); 3 trung đoàn biên phòng (698, 699, 690), hai đoàn chuyên gia quân sự (7704, 7705) và 4 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.

Các CCB gặp mặt chụp ảnh lưu niệm

Trong hơn 10 năm (từ tháng 4/1979 đến tháng 9/1989), các lực lượng của Mặt trận 479 đã cùng với lực lượng vũ trang Campuchia đánh hơn 16.000 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 10 vạn quân địch và thu hơn 34.000 súng các loại. Không chỉ chiến đấu, những người lính tình nguyện còn thực hiện sứ mệnh cao cả là giúp đỡ nhân dân Campuchia truy quét quân địch, xây dựng chính quyền cách mạng cơ sở, chữa bệnh, phục hồi sản xuất và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những hành động sẻ chia từng lon gạo để cứu đói, từng viên thuốc để chữa bệnh cho dân đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Campuchia. Cùng với đó là hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của Mặt trận 479 đã anh dũng hy sinh trên đất bạn, càng minh chứng cho sự cống hiến quên mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Các CCB gặp mặt chụp ảnh lưu niệm

Ngày 26/9/1989, toàn bộ lực lượng của Đoàn 7705 và Mặt trận 479 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang và trở về Tổ quốc trong sự lưu luyến của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia.

Vẹn nguyên phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế trở về nước, Đoàn 7705 và Mặt trận 479 được giải thể. Phần lớn cán bộ, chiến sĩ đã trở về quê hương, nỗ lực gây dựng cuộc sống mới cho bản thân, gia đình và xã hội. Một số đồng chí tiếp tục xây dựng quân đội và trưởng thành, trở thành cán bộ chủ chốt của các đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, các CCB đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng, những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào trên đất bạn Campuchia, đồng thời tưởng nhớ đến những đồng đội đã anh dũng hy sinh trên đất bạn. Mặc dù rời xa quân ngũ đã lâu, nhưng trong lòng mỗi CCB vẫn luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, giản dị, khiêm nhường, kiên trung, bất khuất và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào về quá khứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời chiến mà còn là động lực để họ tiếp tục cống hiến cho xã hội trong thời bình.

Nhiều tấm gương sáng về ý chí và nghị lực của CCB Đoàn 7705 và Mặt trận 479 đã được kể lại tại buổi gặp mặt, trong đó có CCB Lê Hữu Tâm ở Gò Dầu, Tây Ninh. Trở về từ Campuchia với vết thương nặng 1/3 đùi, trải qua nhiều lần phẫu thuật và bị mất sức vĩnh viễn 76%, nhưng ông vẫn cảm thấy mình còn may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống. Với suy nghĩ phải làm gì đó để đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội, CCB Lê Hữu Tâm đã quyết tâm học nghề sửa chữa xe máy và hiện nay ông đã có một cơ sở chuyên sửa chữa tân trang các loại xe máy, đủ để nuôi sống cả gia đình.

Đồng chí Phạm Bá Thế, Phó Ban liên lạc CCB Trung đoàn 205, Sư đoàn 5, Đoàn 7705 khu vực TP Hồ Chí Minh phát biểu chia sẻ tình cảm với các CCB

Chia sẻ với đồng đội trong buổi gặp mặt, CCB Phạm Bá Thế, Phó Ban liên lạc CCB Trung đoàn 205, Sư đoàn 5, Đoàn 7705 khu vực TP Hồ Chí Minh mong muốn các CCB đừng mặc cảm, tự ti về sức khỏe, hay suy nghĩ giàu, nghèo mà hãy vì đồng đội, xích lại gần nhau hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa và cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi như những ngày sát cánh bên nhau làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia.

Kết nối nghĩa tình, lan tỏa giá trị cao đẹp

Trở về quê hương, ngoài việc xây dựng cuộc sống gia đình, các CCB của Đoàn 7705 và Mặt trận 479 còn tích cực chăm lo công tác xây dựng Hội CCB ở địa phương đoàn kết, vững mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa sâu sắc. Đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, sưu tầm tư liệu, hiện vật và xây dựng nhà, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Những việc làm đầy tình nghĩa cao đẹp của Ban Liên lạc CCB Đoàn 7705 và Mặt trận 479 đã được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi gặp mặt, bác sĩ Thái Bá Y (nguyên chiến sĩ Đoàn 7705 - Việt kiều Campuchia) đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá một triệu đồng) cho các thương binh nặng và gia đình liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ Quốc tế trên đất bạn Campuchia.

Đồng chí Trương Quang Hiến, Trưởng ban liên lạc Đoàn 7705 và Mặt trận 479 phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Quang Hiến, Trưởng ban liên lạc Đoàn 7705 và Mặt trận 479, khẳng định: “Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các CCB ôn lại kỷ niệm xưa, nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ cách đây 40 năm, khi những chàng trai trẻ rời xa gia đình, trải qua huấn luyện và sang Campuchia nhận nhiệm vụ chiến đấu với tinh thần quốc tế cao cả. Mà đây còn là minh chứng sống động cho tinh thần đồng đội, tình đồng chí, không phân biệt giàu sang hay nghèo khó, không quản ngại thời gian, quãng đường xa xôi để về tụ họp và cùng nhau trò chuyện, sẻ chia những kỷ niệm một thời trong quân ngũ cũng như cuộc sống đời thường”.

Những tấm lòng kiên trung, bất khuất của các CCB không chỉ là niềm tự hào của một thời hoa lửa mà còn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bài, ảnh: MAI ĐÔNG