CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tự nguyện hiến máu cứu người giữa đại dịch
Trung úy Chế Đình Đạt hiến máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An.
Chiều ngày 5-4-2020, trong lúc đang trực tại trụ sở cơ quan; qua mạng xã hội, Trung uý Chế Đình Đạt - cán bộ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An đọc được thông tin có bệnh nhân cần tiếp máu. Đó là ông Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1958, trú tại huyện Nam Đàn bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Bệnh nhân Hùng có nhóm máu AB, hiện rất hiếm, nên bệnh viện không còn đủ. Nhận thấy người cần tiếp máu trùng với nhóm máu của mình, mặc dù đang trong đại dịch, nhưng Trung úy Chế Đình Đạt không do dự, báo cáo và trình bày nguyện vọng với Chỉ huy đơn vị. Được sự nhất trí của chỉ huy, ngay lập tức anh lên đường đến Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An làm thủ tục hiến máu cứu người.
Nhờ được tiếp máu kịp thời, bệnh nhân Nguyễn Đình Hùng đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Trung uý Chế Đình Đạt, con trai bệnh nhân Hùng xúc động nói:
- Nếu như hôm nay không có anh Đạt, thì tính mạng của bố tôi không biết sẽ như thế nào? Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Đạt, cảm ơn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An đã giáo dục, rèn luyện được người cán bộ có tấm lòng nhân hậu như anh Đạt....
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, Trung úy Chế Đình Đạt đã 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ người chiến sĩ Công an nhân dân.
Nhận xét về Trung úy Chế Đình Đạt, Thiếu tá Đặng Minh Chí - Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết:
- Trong quá trình công tác, nhất là trong các đợt trực cao điểm hay các nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy, đồng chí Chế Đình Đạt luôn sẵn sàng xung phong đảm nhận. Vì thế, những năm qua, anh liên tục được các cấp khen thưởng. Mới đây, Cục trưởng Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã tặng Giấy khen cho đồng chí Chế Đình Đạt vì đã có nhiều thành tích trong nhiệm vụ trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Ở cơ quan, đồng chí Chế Đình Đạt luôn là tấm gương để mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo...
Thanh Đông - Ngọc Thăng
Đọc tiếp
Mới nhất
- Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận và điều trị một số ca bệnh đến khám tại Bệnh viện do...
- Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ duy trì mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược,...
- Xưa kia, người quân tử thường lấy gậy trúc làm bạn, lấy thơ Đường làm tri kỷ để giữ gìn cốt cách thanh cao giữa...
- Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Văn Hát được biết đến là một "người nghệ sĩ mặc áo lính" tiêu biểu, một gương mặt...
- Thời gian có thể phủ xanh những hố bom, có thể làm phai mờ dấu vết chiến hào năm cũ, nhưng không thể xóa nhòa ký ức về...
- “Đội chôn cất liệt sĩ đã hoàn thành hai đợt với gần 20 liệt sĩ, đến đợt thứ ba còn 11 liệt sĩ, do hy sinh nhiều nên...
- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong từng căn nhà, từng bữa cơm và cả những cuộc trò chuyện thường nhật của con...
- Bước vào kỷ nguyên số, cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên...
- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được dành những dòng này để nói về những đồng nghiệp không...
- Tôi đã được gặp một con người rất đặc biệt, đó là thầy giáo - nhà báo Bùi Hữu Giao - chủ nhân của một số đầu...
- Đó là Đại tá, nhà báo Trần Ngọc, cố Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam. Bài thơ “Chú đi tuần” của ông...
- Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo ra nhiều thời cơ mới cho báo chí cách mạng Việt Nam phát triển,...
- Tiếp diễn của các đêm trước của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026, đêm thi thứ tư với sự góp mặt ấn...
- Ngày 21-6, nhóm STEAM Nha Trang phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Võ thuật Vovinam Vĩnh Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)...
- Không chỉ làm méo mó thông tin, tin giả thời AI còn đẩy xã hội vào một khoảng trống nguy hiểm khiến công chúng dần mất...

















