CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tôi học viết báo từ tin, bài của chính mình
Tôi nguyên là cán bộ trong quân đội nghỉ hưu, năm 2017 tôi vào công tác tại Hội CCB tỉnh Sơn La, phụ trách công tác kinh tế của Hội. Cũng từ đó tôi được tiếp cận với Báo CCB Việt Nam. Bản thân vốn đã yêu nghề báo và và rất muốn trở thành công tác viên (CTV) gắn bó với Báo CCB Việt Nam.
Là một CTV của Báo, sống ở Sơn La - một tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, tôi chưa trải qua bất cứ một khóa đào tạo nào về báo chí. Những hiểu biết về “nghề” làm báo tôi có được cho đến thời điểm này là do quá trình tích lũy từ những lần tham gia các đợt tập huấn khi còn trong quân ngũ và tôi tự nghiên cứu, học tập qua các tài liệu, qua những bài viết của đồng đội, của các nhà báo chuyên nghiệp. Đặc biệt là những kiến thức, kinh nghiệm do các anh Nguyễn Duy Tường, Huy Thiêm, Vũ Quang Huy, chị Hồ Thanh Hương... trong Ban Biên tập Báo CCB Việt Nam trao đổi, góp ý để tôi chỉnh sửa và động viên, giúp đỡ để tôi trở thành CTV như hiện nay.
Nhớ lại ngày đầu cộng tác, tôi chỉ dám viết tin về hoạt động của cơ quan Tỉnh hội. Sau được xuống cơ sở nhiều, tiếp cận với các CCB về trồng cây ăn quả trên đất dốc, mô hình VAC... tôi thấy đây là những cách làm hay, sáng tạo sao không đưa lên báo để tuyên truyền phổ biến trong toàn Hội. Từ đó tôi lao vào viết, hào hứng viết những gì nhìn thấy, nghe thấy ở cơ sở một cách tự nhiên. Viết xong, tôi gửi bản thảo về Tòa soạn qua hộp thư điện tử. Tiếp nhận bài của tôi là anh Quang Huy. Nhận được bài, anh điện ngay cho tôi để động viên, trao đổi về bài viết: “Bài viết có nội dung khá chân thực nhưng còn thiếu thông tin, cần thêm chỗ này, chỗ kia; những đoạn này cần bỏ; tít thì nên thế này...”. Lần đầu tiên, tôi sợ mình quên nên bảo anh nói chậm để ghi lại cho chắc. Rồi tôi tiếp tục thu thập thêm thông tin, viết lại và... gửi. Tự thấy bài mình viết lại đã đủ và “chất” hơn, nhưng tôi vẫn thấp thỏm chờ hồi âm. Chỉ khi nhận được tin nhắn của anh gửi lại: “Ok rồi đó Xuân Trường à”, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn ngập niềm vui.
Lại có lần gửi tin về cho báo, tôi được anh gọi điện lại bảo: “Vấn đề này mà chỉ dùng tin thì phí quá, Xuân Trường khai thác thêm để viết thành bài đi...”. Thế là sau một hồi trao đổi, tôi đã hình dung được hồn cốt của bài cần viết. Suy tính, sắp xếp cấu tứ cẩn thận rồi lại trèo đèo lội suối đi thực tế lấy tư liệu viết bài. Đến khi viết xong, tôi vui lắm.
Mỗi lần bài viết của mình được đăng Báo, tôi mừng ra mặt và giở Báo ra đọc đi đọc lại. Có những tin, bài tôi đọc rất nhiều lần, để xem bài của mình được biên tập như thế nào, dùng câu nào, bỏ câu nào gọt, giũa, cắt tỉa ra sao?... Biết vốn liếng kiến thức về nghề báo của mình có hạn nên tôi rất coi trọng và thường xuyên đọc lại như vậy để rút kinh nghiệm. Cũng nhờ thế mà tôi viết ngày càng chắc tay hơn.
Gần 10 năm vào làm công tác Hội và trở thành CTV, không nhớ được mình viết và được Báo đăng bao nhiêu tin, bài. Nhưng tôi luôn nghĩ, CTV chính là “tai”, “mắt” của tờ báo tại các đơn vị cơ sở nên việc làm của mình đã góp phần nhỏ bé vào xây dựng tờ báo, vào công tác tuyên truyền của Hội. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Báo CCB Việt Nam ra số đầu tiên, tôi xin chia sẻ với bạn đọc đôi kỷ niệm của mình trong quá trình trở thành người làm báo không chuyên rất yêu mến, quý trọng và mong được cộng tác nhiều hơn với tờ báo của những người lính cựu.
Đọc tiếp
- Chiều 03/03, Đoàn công tác của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái...
- Ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 12 Đào Tấn, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ...
- Lúc 14h30 03/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển, đến 17h00, tàu cập...
- Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài...
- Sáng 3/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
Mới nhất
- Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giao nhận quân năm...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...














