Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Quảng Trị: An táng 34 hài cốt Liệt sĩ được tìm thấy tại Thành Cổ Quảng Trị.

TÂN BÌNH 22/10/2025 - 23:00

Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Trang trọng, linh thiêng và xúc động.

Sáng 22/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

an-tang-1-1456
Lễ truy điệu an táng 34 hài cốt liệt sĩ 

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

an-tang-2-1503
 Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Sự hi sinh anh dũng của các chiến sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào từng tấc đất, để Thành cổ Quảng Trị mãi mãi là biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Từ ngày 14/9 đến 16/10, trong quá trình tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội. Sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tiến hành khảo sát, tìm kiếm và tổ chức quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 32 hài cốt tại Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị và 2 hài cốt tại khuôn viên Di tích lịch sử Trường Bồ đề (khu phố 3, phường Quảng Trị). Các hài cốt liệt sĩ có nhiều di vật kèm theo như xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

an-tang-3-1506
 Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bên phải) đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

Sau lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị. Trước đó, vào chiều ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ di chuyển 34 hài cốt liệt sĩ từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị về Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị để chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng vào sáng ngày 22/10.

Tổ Quốc luôn khắc ghi những người con ưu tú.

Ngược dòng lịch sử, vào mùa hè năm 1972, Quảng Trị - mảnh đất địa đầu của hai chiến tuyến trở thành chiến trường trọng điểm, nơi hội tụ ý chí và lòng quả cảm của cả dân tộc. Với mưu đồ “cắm cờ” lên Thành cổ trước ngày 10/7/1972, đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn hy vọng tạo sức ép trên bàn đàm phán Paris. Nhưng trước âm mưu đó, quân và dân ta kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, biến Thành cổ thành biểu tượng của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong suốt 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt, trung bình mỗi chiến sĩ Quân giải phóng phải hứng chịu trên 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Chỉ trong đêm 4/7/1972, máy bay B52 đã ném xuống nơi đây hơn 4.000 tấn bom. Ngày 31/7, khoảng hai vạn quả đại bác cỡ lớn tiếp tục trút xuống thị xã Quảng Trị. Tổng cộng có khoảng 328.000 tấn bom đạn, sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ từng ném xuống Nhật Bản – đã biến Thành cổ thành “túi bom khổng lồ”.

Dù trong hoàn cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, các chiến sĩ Quân giải phóng vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng. Máu của họ đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, để hôm nay và mãi mãi mai sau, Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm, ý chí quật cường và sự hi sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc.

an-tang-4-1458
Lễ Truy điệu trang trọng và xúc động.

Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta. Mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân luôn khắc ghi công ơn của những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tỉnh Quảng Trị: An táng 34 hài cốt Liệt sĩ được tìm thấy tại Thành Cổ Quảng Trị.