CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tiếng cồng chiêng đón anh về đất mẹ
Đội Cồng chiêng tham gia đón hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ.
Từ sáng sớm, tiếng cồng chiêng đã ngân vang tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) chờ đón hài cốt các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam. Giờ đây tiếng cồng chiêng không chỉ là cầu nối giao tiếp giữa con người với tổ tiên, thần linh mà còn là tiếng lòng thổn thức, là niềm tiếc thương vô hạn đối với các liệt sĩ từ trong trái tim của cán bộ, chiến sĩ và bà con.
Rồi, tiếng cồng chiêng lúc thánh thót, lúc trầm bổng ngân vang càng tăng thêm sự thiêng liêng, xúc động tại Lễ Truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ (HCLS) là quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô (2023-2024) về nước. Buổi lễ được được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ.
Hơn 45 năm trước, tiếng cồng, tiếng chiêng mang đậm tình cảm, niềm tin của cấp ủy, chính quyền và bà con đồng bào dân tộc Tây Nguyên tiễn chân cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam lên đường giúp nhân dân, đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh… Nay tiếng cồng chiêng lại ngân vang đón hài cốt các anh về yên giấc trong lòng đất Mẹ Việt Nam thân yêu.
Trong đội hình cồng chiêng đón HCLS về với đất Mẹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, Thiếu tá Rơ Lan Thi - Trợ lý Dân vận Ban CHQS huyện Đức Cơ xúc động nói: “Bản thân mình là một sĩ quan quân đội, hôm nay lại được khoác trên mình chiếc áo truyền thống của người dân tộc địa phương để tham gia đội cồng chiêng đón các liệt sĩ về đất nước, mình thấy rất vinh dự và xúc động”. Mộtthành viên khác trong Đội, Anh Rơ Lan Sích, ở xã Ia Kla cũng tỏ ra rất cảm kích: “Thật xúc động, háo hức được đón các anh từ nơi xa xứ về với đất mẹ. Em càng thấybiết ơn các Anh hùng liệt sĩ. Chính sự hy sinh của các anh đã đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho bản làng chúng em như ngày hôm nay”.
Nhớ lại cả tháng qua, cứ xong công việc đồng áng, khi mặt trời xuống núi, con gà đi ngủ là dân làng xã Ia Kla lại cùng nhau đến Nhà văn hóa cộng đồng luyện tập đánh cồng chiêng, chuẩn bị cho buổi lễ này. Đây là lần thứ mười được giao nhiệm vụ biểu diễn phục vụ lễ đón HCLS nhưng Đội cồng chiêng vẫn luyện tập nghiêm túc, chuẩn bị kỹ càng. Còn bà con, từ già trẻ, gái trai đều phấn khởi, tự hào bởi đây là công việc vô cùng ý nghĩa.
Già làng Ksor Dếc, ở làng Sung Kép (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ), người trực tiếp hướng dẫn cho bộ đội cùng tập với dân làng vui vẻ cho biết: “Được cùng bộ đội tập đánh chiêng để đi đón liệt sĩ từ Campuchia về Việt Nam, dân làng rất cảm động và bảo nhau cố luyện cho tiếng cồng chiêng thật vang, thật hay...”. Còn Trung sĩ Rơ Châm Việt - Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội bộ binh 1 (Ban CHQS huyện Đức Cơ) cũng không giấu được niềm phấn khởi, tự hào: “Đến tập với dân làng,em vui và hạnh phúc lắm.Chúng em sẽ cố gắng hết sức sao cho cả đội hòa nhịp ăn ý nhất trong buổi lễ”.
Những lúc nghỉ tập, Già làng Rơ Lan Loan còn kể lại những câu chuyện ngày xưa, tiếng cồng,tiếng chiêng của dân làng đã từng tiễn chân những người con thân thương của làng lên đường làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn. Khi trăng lên quá đỉnh đầu, con dế, con chim Chao rao đã ngủ yên… mà bộ đội và dân làng vẫn chưa nghỉ.Tiếng cồng chiêng cũng vậy, tất cả đều mong chờ ngày đón các anh về với đất Mẹ.
Để tìm kiếm và đưa được 21 HCLS về nước hôm nay là sự nỗ lực rât lớn của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai). Được đến tham dự lễ đón, họ quên hẳn những khó khăn, gian khổ để thay vào đó là niềm xúc động, hạnh phúc ngập tràn. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 cho biết: “Cả đội xúc động lắm, nghe được âm thanh quê hương, chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và của bà con dân làng. Đây sẽ là động thực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó”.
Còn Binh nhất Ksor Ala - chiến sĩ Đội K52 thì bồi hồi chia sẻ với chúng tôi: “Mỗi lần nhận thêm được thông tin về nơi có HCLS, mỗi lần đào tìm mà thấy dấu hiệu của xương hay di vật... là anh em trong Độivui không xiết, quên hết mệt mỏi bắt tay vào tìm kiếm cho bằng được, đôi khi quên cả ăn. Bây giờ được sống trong khung cảnh trang nghiêm, tiếng cồng chiêng trầm hùng thế này, em càng thấy nhiệm vụ của Đội K52 chúng em thật thiêng liêng, ý nghĩa”.
Tham gia kễ đón HCLS về Việt Nam, bà Keo Sa Vuoen - Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chuyên trách tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia), xúc động chia sẻ: “Nay đại diện chính quyền địa phương sang đây dự lễ viếng và an táng các Anh hùng liệt sĩ trong tiếng cồng chiêng ngân vang mang đậm bản sắc Tây Nguyên, chúng tôi càng xúc động và biết ơn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang giúp đất nước chúng tôi”.
Thắp nén hương thành kính, Đại tá Lê Tuấn Hiền - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban chuyên trách 515 tỉnh Gia Lai, cho biết: “Trải qua 23 mùa khô, bằng tình cảm thiêng liêng sâu nặng và trách nhiệm cao cả với đồng chí đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương được 1.489 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và 1.192 HCLS trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với quyết tâm cao và trách nhiệm của những người thuộc thế hệ hôm nay, đặc biệt là tình cảm và trách nhiệm của những người lính đối với thế hệ đi trước, sự hy sinh cao cả của các thế hệ với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả thì chúng tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với sự hy sinh vô cùng to lớn của các Anh hùng liệt sĩ”.
Bài, ảnh: Huy Bắc
Đọc tiếp
- Mặc dù không gây thương vong về người, nhưng vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã khiến xe tải bị hư hỏng...
- Chiều 19/9, tại xã Ia Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung...
- Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ...
- Giữa những ngày tháng Chín, khi đất nước đã hòa bình, những bước chân của các cựu chiến binh trở lại những địa...
- Tối ngày 18/9, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với CLB Báo Chí Nghệ An và các đơn vị tài trợ tổ chức chương...
- Chiều 18/9, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị nhận đỡ...
Mới nhất
- Khởi nghiệp trong trường đại học không thể chỉ dừng ở truyền cảm hứng hay những cuộc thi. Muốn sinh viên có năng...
- Tối ngày 18/9 tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội.Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn...
- Từ tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người quay video, livestream, to tiếng, gây mất trật tự,...
- Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến...
- Ngày 18 và 19-9, tại Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn chuyên môn cho...
- Sáng 18-9, tại Khách sạn Champa Island Nha Trang, Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Cục Báo chí - Bộ Văn...
- Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng đang góp sức giúp người dân buôn Jứ, chuyển...
- Thời gian gần đây, tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm diễn ra phổ biến tại nhiều khu dân cư và tuyến phố...
- Bước vào huấn luyện giai đoạn 2 năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đang sôi nổi...
- Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mái đê sông Cầu Chày, tại vị trí K34+800-K34+840 đê hữu sông Cầu Chày,...















