CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quảng Trị: Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội ‘Mãi mãi tuổi hai mươi’
Tại nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng 3 đồng đội ở xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, một khu tưởng niệm mang tên “Mãi mãi tuổi hai mươi” đã được thanh niên, đoàn viên khởi công xây dựng.
Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và xã Ái Tử tổ chức lễ khởi công xây dựng “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Tham dự buổi lễ có ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Công trình được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, mở rộng khu vực miếu thờ hiện hữu - nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng 3 đồng đội tại thôn Nam Long.
Trên diện tích khoảng 300 m², khu tưởng niệm gồm các hạng mục chính như nhà tưởng niệm, sân hành lễ, hệ thống bia, bảng thông tin, cổng chính, tường rào cùng cây xanh, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ.
Đặc biệt, trong khuôn viên công trình sẽ bố trí hệ thống biển, bảng giới thiệu về cuộc đời, lý tưởng sống của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và những giá trị tiêu biểu từ tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi”.
Công trình có tổng kinh phí 2,8 tỉ đồng, do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ toàn bộ. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai, dự án nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Chính phủ.
Tại lễ khởi công, câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thục, anh trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc để lại nhiều xúc động. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Thục đã dành nhiều năm tìm kiếm phần mộ người em trai. Cùng với hành trình ấy, ông cũng gìn giữ những trang nhật ký của em - những dòng viết về lý tưởng, tình yêu, tuổi trẻ và trách nhiệm với Tổ quốc.
Những trang nhật ký ấy sau này được tập hợp, xuất bản thành cuốn “Mãi mãi tuổi hai mươi”, trở thành tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, được nhiều thế hệ bạn đọc đón nhận.
Chứng kiến công trình được khởi dựng ngay trên mảnh đất từng ghi dấu sự hy sinh của em trai và đồng đội, ông Thục không giấu được xúc động. Với ông, đây không chỉ là một công trình tưởng niệm mà còn là sự tiếp nối những ước mơ, hoài bão và lý tưởng sống đẹp đẽ của người em đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương Tỉnh đoàn Quảng Trị và các đơn vị phối hợp đã chủ động đề xuất ý tưởng, chuẩn bị nguồn lực để triển khai công trình.
Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và nhà thầu, bảo đảm công trình được thi công đúng quy định, chất lượng, tiến độ, cảnh quan và phù hợp với các giá trị lịch sử, văn hóa của địa điểm.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trước khi nhập ngũ, ông là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Năm 1971, gác lại những dự định của tuổi trẻ, ông lên đường nhập ngũ và hy sinh ngày 30/7/1972 khi đang làm nhiệm vụ thông tin liên lạc tại chiến trường Quảng Trị, khi chưa tròn 20 tuổi.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những trang nhật ký của người chiến sĩ - sinh viên năm nào vẫn nhắc nhớ nhiều thế hệ về một tuổi trẻ sống có lý tưởng, dám dấn thân và sẵn sàng hiến dâng cho đất nước.
Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: “Mãi mãi tuổi hai mươi” được xây dựng hôm nay sẽ là nơi lưu giữ ký ức ấy, để câu chuyện về một thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục được kể lại bằng sự tri ân và lòng biết ơn.
Đọc tiếp
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Trong hành trình xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội luôn giữ mối quan hệ...
- Sáng 5/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tuyên truyền...
- Những trụ đường sắt trên cao, thành hầm chui, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt, những cấu kiện vốn chỉ mang chức năng...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Mới nhất
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, ngày 3-10, Đoàn đại biểu...
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...
- “Phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ là phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, nơi đầu sóng ngọn gió”. Với phương châm...
- Từ ngày 1 đến ngày 4-10, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 quy tụ 50 quốc gia và tổ chức...
- Có những chuyến đi không chỉ đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của nhật ký hành trình, mà được đo bằng...
- Sáng nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ của Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các...
- Sáng 5-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ...
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
- Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha...
- Cỡ chữ Mặc định





















