Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Làng Hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam và ký kết nghĩa với Báo Cựu chiến binh Việt Nam

Hoàng Linh – Vũ Minh 07/08/2026 - 10:51

Sáng 7-8, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026) và ký kết nghĩa giữa Làng Hữu nghị Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam dự buổi lễ.

Dự lễ có lãnh đạo Ban Công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội CCB Việt Nam; cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam; cán bộ, lãnh đạo, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo xã Sơn Đồng; các mạnh thường quân…

1
Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là thời điểm để mỗi người lắng lại, tưởng nhớ, tri ân và nhắc nhớ về những hy sinh của các thế hệ đi trước để có được hòa bình hôm nay.

Làng Hữu nghị Việt Nam được hình thành từ tình yêu hòa bình, nghĩa tình đồng đội và sự sẻ chia của bạn bè quốc tế. Qua nhiều năm hoạt động, Làng trở thành mái nhà chung của những người từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc và các thế hệ con, cháu đang mang trên mình hậu quả chiến tranh. Tại đây, các CCB và nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng; các cháu được học tập, dạy nghề, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

4
Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng đọc diễn văn khai mạc.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, những chuyển biến tưởng như rất nhỏ, như một bước chân vững hơn, một tiếng gọi rõ hơn hay một nụ cười sau nhiều tháng điều trị, đều là kết quả của sự yêu thương, kiên trì và hy vọng. Làng không chỉ chăm sóc những con người mang di chứng chiến tranh mà còn góp phần gìn giữ ký ức dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, trao cơ hội để các em nhỏ có thể hướng tới tương lai.

Hành trình đó có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước.

9
Đại tá Đỗ Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, em Đỗ Thị Hằng, 36 tuổi, quê Quảng Bình, cho biết Làng Hữu nghị Việt Nam đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mình sau 20 năm gắn bó. Hằng là người con thứ 10 của bà Phạm Thị Nức và ông Đỗ Đức Địu, một CCB từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sau chiến tranh, ông bà sinh 15 người con, đều bị di chứng, nhiễm chất độc da cam từ bố. Đến nay, 12 người con đã mất, còn lại 3 người, trong đó có Hằng. Tuổi thơ của Hằng gắn với bệnh tật và những khó khăn do chất độc da cam. Năm 2000, được Hội CCB Quảng Bình (cũ) giới thiệu, Hằng về Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc.

2
Em Đỗ Thị Hằng chia sẻ tại chương trình.

Trong thời gian ở Làng, bệnh tình của Hằng trở nặng, phải điều trị tại nhiều bệnh viện và trải qua 8 lần phẫu thuật, gồm lắp van úng thủy, mổ ghép xương lỗ chẩm, mổ u xơ tử cung, cắt bỏ buồng trứng. Năm 2005, bệnh viện kết luận bệnh tình của Hằng vô phương cứu chữa và trả về gia đình. Ban lãnh đạo Làng đưa Hằng về quê. Gia đình đã lo hậu sự, nhưng Hằng may mắn sống lại. Sau đó, Hằng trở lại Làng Hữu nghị Việt Nam, tiếp tục sinh sống đến cuối năm 2023 thì trở về với gia đình.

Nhớ lại những lần phẫu thuật đau đớn, Hằng xúc động cho biết, điều giúp mình vượt qua là sự quan tâm, chăm sóc tận tình của Ban lãnh đạo, các mẹ bảo mẫu, y, bác sĩ, giáo viên Làng Hữu nghị Việt Nam. “Các cô, các chú đã không quản khó khăn, vất vả, cả về tinh thần và vật chất, để giúp đỡ con và gia đình vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống” - Hằng chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, các CCB là nạn nhân chất độc da cam từng được chăm sóc, điều dưỡng tại Làng đều bày tỏ sự cảm ơn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên đã tận tình, chu đáo chăm sóc sức khỏe.

5
6
Các CCB là nạn nhân chất độc da cam chia sẻ.

CCB Lưu Vân Trường, một nạn nhân chất độc da cam từng ba lần được gặp Bác Hồ, xúc động cho biết: “Được về nghỉ, điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam, tôi rất cảm ơn các đồng chí cán bộ, nhân viên của Làng đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi. Không chỉ các CCB, con cháu chúng tôi cũng được đón về đây chăm sóc, điều dưỡng. Tôi trân trọng cảm ơn Hội CCB Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để Làng hoạt động ngày càng hiệu quả”.

Theo CCB Lưu Vân Trường, những người lính từng hy sinh xương máu trong chiến tranh nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Hội CCB Việt Nam. Sự động viên đó là nguồn động lực để các CCB tiếp tục cố gắng, sống vui, sống có ích.

CCB Lưu Vân Trường mong muốn Làng Hữu nghị Việt Nam ngày càng phát triển, có điều kiện chăm sóc tốt hơn không chỉ các CCB mà cả con cháu và các thế hệ sau của những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; đồng thời tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và nhà tài trợ, qua đó có thêm nguồn lực chăm lo cho các cháu và gia đình nạn nhân.

10
Ký kết nghĩa giữa Làng Hữu nghị Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam dưới sự chứng kiến của lãnh đạoTrung ương Hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nhấn mạnh: Hậu quả của chất độc hóa học vẫn đang từng ngày, từng giờ để lại những nỗi đau dai dẳng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trong các gia đình Việt Nam. Vì vậy, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của toàn xã hội.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định, Làng Hữu nghị Việt Nam là biểu tượng của tình đoàn kết, lòng nhân ái và sự sẻ chia, đồng thời là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Những năm qua, Làng đã trở thành mái nhà chung, chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, tạo điều kiện để các nạn nhân chất độc da cam, nhất là trẻ em, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương xã Sơn Đồng cả về vật chất và tinh thần, góp phần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Làng.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các thế hệ cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam đã tận tụy, âm thầm hy sinh, dành tâm huyết chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho các cháu và nạn nhân chất độc da cam.

Trong thời gian tới, Hội CCB Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động thêm nhiều nguồn lực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại Làng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả lâu dài của chiến tranh, cùng chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Hội CCB Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, để công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Làng ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và thông điệp hòa bình.

7
8
Làng Hữu nghị Việt Nam trao vốn hỗ trợ em Đỗ Thị Hằng và trao xe lăn tặng CCB Tô Văn Hòa.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng nhấn mạnh, việc ký kết nghĩa giữa Làng Hữu nghị Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là sự gắn kết giữa hai đơn vị mà còn là sự đồng hành vì nghĩa tình đồng đội, vì các CCB và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

11
12
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng Làng Hữu nghị Việt Nam 300 triệu đồng.
13
Công ty Du lịch Về nguồn do CCB Lê Thị Thúy làm Giám đốc và cá nhân doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tình tặng Làng 50 chăn ấm.

Lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam mong muốn cán bộ, viên chức, người lao động của Làng cùng đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những tấm gương giàu nghị lực và những giá trị cao đẹp của hòa bình; biến từng bài viết, từng hoạt động phối hợp thành những nhịp cầu kết nối yêu thương, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo tốt hơn cho các CCB và thế hệ trẻ chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh.

Phát biểu tại lễ ký kết nghĩa, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ xúc động trước những chia sẻ của các CCB, các cháu nạn nhân chất độc da cam và những tiết mục biểu diễn tại chương trình. Đại tá Đỗ Phú Thọ cho biết, Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam đều là những đơn vị thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thời gian qua, hai đơn vị đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả, được cộng đồng ghi nhận.

Theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, việc ký kết nghĩa giữa hai đơn vị sẽ tạo điều kiện để Báo và Làng phát huy thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình đồng đội và huy động thêm nguồn lực chăm lo cho các CCB, nạn nhân chất độc da cam.

Tại lễ kỷ niệm, Làng Hữu nghị Việt Nam trao vốn hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho em Đỗ Thị Hằng, số tiền 40 triệu đồng; trao xe lăn tặng CCB, nạn nhân chất độc da cam Tô Văn Hòa; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tặng Làng Hữu nghị Việt Nam 300 triệu đồng; Công ty Du lịch Về nguồn do CCB Lê Thị Thúy làm Giám đốc và cá nhân doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tình tặng Làng 50 chăn ấm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Làng Hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam và ký kết nghĩa với Báo Cựu chiến binh Việt Nam