CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Không quản tuổi cao, xông pha chống dịch
Dù đã nghỉ chế độ bệnh binh nhiều năm, nhưng khi nhận được đề nghị cùng với Ngành Y tế địa phương tham gia chống dịch, CCB Cao Xuân Lâm đã không ngần ngại tự nguyện đăng ký ngay.
CCB Cao Xuân Lâm sinh năm 1946, ở tổ 6, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ông đã từng là y sĩ, công tác tại Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3). Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Khi được nghỉ chế độ bệnh binh, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội với gần 10 năm làm Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Đông Triều và 8 năm làm Khu trưởng khu phố 2 (phường Đông Triều). Nhờ chịu khó tập luyện, ngày nào cũng đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục nên dù tuổi đã cao, nhưng ông Lâm vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn và dẻo dai... Tin tưởng vào sức khỏe của mình, nên ông hăng hái cùng giúp sức để tham gia chống dịch Covid-19.
Ông Lâm chia sẻ:
- Trước đây tôi đã tham gia nhiều đợt huy động chống dịch, trong đó có dịch SARS năm 2003, dịch tả năm 2007, dịch cúm H1N1 năm 2009, rồi tiêm chủng mở rộng... nên khi biết chủ trương của địa phương tôi nhất trí ngay. Nhất là khi cả nước đang căng mình chống dịch như này, nếu có thể góp được một chút công sức của mình để chống dịch thì phải tham gia chứ...
Ông tích cực tuyên truyền, vận động hàng xóm, người dân trong phường giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng, hạn chế chỗ đông người, đứng cách xa nhau, ít nói chuyện, không đi đâu xa để tránh lây nhiễm.
Được phân công trong Tổ công tác khu phố 2, phường Đông Triều, ông Lâm cùng với các thành viên trong tổ đến từng nhà, gặp trực tiếp từng người dân trong khu phố để hướng dẫn và thực hiện việc khai báo y tế, lưu trữ hồ sơ. Những trường hợp nghi ngờ hoặc mới đi từ vùng dịch về, ông giải thích và vận động mọi người tự giác thực hiện việc cách ly theo quy định để tránh nguy cơ lây nhiễm. Ông còn trực tiếp đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn mọi người cách phòng, chống dịch... góp phần tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương.
Nhiều người hỏi ông:
- Đã 74 tuổi rồi, ông không sợ dịch sao?”.
Ông chỉ cười:
- Dịch bệnh nói không lo là không đúng, nhưng mình là cán bộ y tế, phải hiểu rõ về dịch chứ và phải có ý thức, có cách phòng tránh đúng. Càng có chuyên môn, càng phải có ý thức hơn. Hơn nữa, mình là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, làm gương cho mọi người có trách nhiệm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Bà Nguyễn Thị Thu - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Triều cho biết:
- Là cán bộ quân đội nghỉ chế độ, dù tuổi đã cao, nhưng ông luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đời thường, ông sống rất tình cảm, chan hòa, luôn đoàn kết, giúp đỡ mọi người, được bà con tin yêu, quý trọng.
Cao Thanh Đông
Đọc tiếp
Mới nhất
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...
















