CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đoàn CCB sư đoàn 338 dâng hương hoa tại Ngục Kon Tum
Ngày 14-5, Đoàn cựu chiến binh đại diện cho các Ban liên lạc Bạn chiến đấu thuộc các Sư đoàn 338, 346…các tỉnh phía Bắc (Quân khu I), do CCB Phạm Đình Tân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, hoa tại Khu di tích lịc sử Ngục Kon Tum (Quảng Ngãi).
Đây là các CCB hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình…từng tham gia bảo vệ Biên giới phía Bắc vào những năm 1979 đến 1985. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhiều thành viên tiếp tục trở thành cán bộ chỉ huy các đơn vị khác nhau. Trở về với đời thường, các CCB tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế gia đình, luôn chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội và tổ chức chuyến đi gặp mặt đồng đội cùng chiến đấu, hiện đang sinh sống tại Tây Nguyên.
CCB Trần Duy Lộc, thay mặt cho đoàn bày tỏ: “đoàn chúng tôi đến dâng hương tại Di tích lịch sử Ngục Kon Tum, có tận mắt đến tham quan chúng tôi càng hiểu thêm sự hy sinh cao cả của các thế hệ chiến sĩ cách mạng, bởi: “Ngục Kon Tum một thời được ví là “địa ngục trần gian”, nơi giam giữ và đoạ đầy hơn 500 chiến sĩ cách mạng. Các chiến sĩ cách mạng đã đấu tranh kiên cường bất khuất và nhiều người đã hy sinh anh dũng, nằm lại vĩnh viễn vùng đất cực tây của Tổ quốc. Sự hy sinh của họ được nhân dân khắc cốt ghi xương"- Đó là tâm sự của đại diện Ban Quản lý các Khu di tích tại Kon Tum.
Trước đó, đoàn chúng tôi đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa). Từng là người lính trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chúng tôi thấu hiểu và cảm phục các anh trong trận chiến quyết tử vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Tây Nguyên, cũng như góp phần vào công cuộc giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trước vong linh các anh chúng tôi xin hứa, mãi mãi giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe và sống có ích cho gia đình và xã hội”.
Đây là một trong chuỗi các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thể hiện lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
Mới nhất
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...















