Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Sư đoàn 308 tọa đàm truyền thống

Trịnh Bá Sướng - CCB Sư đoàn 308 08/02/2026 - 22:22

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đón chào Xuân mới Bính Ngọ, Ban Liên lạc (BLL) truyền thống Sư đoàn 308 - Quân Tiên Phong đã chỉ đạo BLL Cựu chiến binh khu vực hai huyện Đông Anh và Mê Linh cũ tổ chức buổi gặp mặt, toạ đàm truyền thống, với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Một thời hoa lửa - Một đời trung hiếu”. Dự gặp mặt có tướng lĩnh trong BLL truyền thống Sư đoàn; đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương và gần một trăm CCB của Sư đoàn qua các thời kỳ.

ban-lien-lac-truyen-thong-su-doan-308-cung-cac-ccb-chong-phap-my-tieu-bieu
Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 308 cùng các CCB chống Pháp, Mỹ tiêu biểu.

Trước khi tổ chức gặp mặt, Trung tướng Ngô Lương Hành - Trưởng BLL, dẫn đầu đoàn thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng tại thôn Võng La - nơi đã được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia.

Sau phát biểu giới thiệu nội dung tọa đàm của Đại tá Nguyễn Văn Phong, các đại biểu tham luận sôi nổi về những nét son lịch sử huy hoàng của quân đội, của Sư đoàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt có hai CCB đã trên 90 tuổi là Đại tá Phạm Minh Nghĩa (sinh năm 1935) và Đại úy Ngô Duy Thanh (sinh năm 1930), kể về cuộc chiến đấu giải phóng Điện Biên và niềm tự hào khi cùng đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954.

Đại tá Hoàng Kim Hiên (sinh năm 1942) - nguyên Chính ủy Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 là người đã tham gia 3 chiến dịch lớn là: Mậu thân 1968, Đường 9 nam Lào 1971 và Giải phóng Quảng Trị 1972 đã kể lại nhiều kỷ niệm xúc động: Đó là mùa Xuân năm 1968, sau một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí Lê Đức Thịnh, quê Phú Thọ, nhập ngũ năm 1964, bị thương  và lạc đơn vị 82 ngày đêm trong rừng; đói ăn hoa quả, lá cây để sống, có lúc bẻ cây chuối rừng bóc bẹ để ăn, vắt nước uống và đắp vào vết thương chân đã bị hoại tử vì ròi, bọ bám vào. Thật kỳ diệu với nghị lực sống phi thường của anh Bộ đội Cụ Hồ, anh đã vượt qua tất cả.

Cả hội trường xúc động khi nghe Đại tá, Tiến sĩ Đinh Văn Học kể về cuộc chiến đấu không cân sức ngày 26-4-1972 tại thôn Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị. Hơn 90 cán bộ chiến sĩ hy sinh và những ngày chiến đấu ác liệt tại trường Bồ Đề mà đơn vị ông đã trải qua...

Mọi người thêm phấn khởi, tự hào khi ông Phan Tự Quyết - Bí thư chi bộ thôn Võng La và anh Trần Trọng Đức - đại diện cho đoàn viên thanh niên địa phương phát biểu bày tỏ sự cảm phục trước ý chí kiên cường, những chiến công oanh liệt mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quân Tiên phong đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh để giành được

Sự hy sinh, công lao to lớn của các bác cựu chiến binh Sư đoàn 308 trong chiến đấu, công tác đã góp phần xây dựng quê hương, đất nước hôm nay; đó là niềm tự hào của địa phương và tiếp sức, truyền lửa cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trung tướng Ngô Lương Hanh tóm tắt quá trình hoạt động của BLL Sư đoàn thời gian qua. Nhấn mạnh, BLL đã làm tốt công việc nghĩa tình đồng đội qua việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các CCB đau ốm... Về một thời hoa Lửa - Một đời trung hiếu, ông nhấn mạnh những năm tháng chiến đấu gian khổ ác liệt của quân đội ta nói chung, của Sư đoàn 308 nói riêng, trong các cuộc chiến đấu chống Pháp, Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trung tướng tự hào nhắc lại và chia sẻ niềm vui cùng mọi người về sự kiện Sư đoàn được Bác Hồ đến thăm và tặng quà. Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Hùng, Phú Thọ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ban Liên lạc, Trung tướng Mai Văn Lý - Phó ban Liên lạc trao quà và chúc thọ các CCB cao niên chống Pháp.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Sư đoàn 308 tọa đàm truyền thống