CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cùng tiếp bước hành trình “Nghĩa tình đồng đội’’
Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam - Nguyễn Duy Tường tặng quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình.
Thiết thực kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều ngày 29-4-2023, tại Hội trường A, Trạm khách T67, Quân khu 7, Cơ quan đại diện Báo CCB Việt Nam tại T.P Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” - gặp mặt, tặng quà các CCB, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Dự Chương trình có đại diện Hội CCB T.P Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện một số đơn vị quân đội, các cơ quan dân chính, Ban Liên lạc truyền thống, UBND, MTTQ quận Phú Nhuận; Đảng ủy, UBND phường 10, quận Phú Nhuận, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… Dự và đưa tin có phóng viên Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quốc phòng tại T.P Hồ Chí Minh, Báo - Truyền hình Quân khu 7, Đài Truyền hình T.P Hồ Chí Minh (HVT9), Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, TTXVN.
Mở đầu Chương trình là màn trình diễn của các ca sĩ trẻ với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bộ đội Cụ Hồ đã cùng cả nước làm nên sự kiện 30-4-1975; màn trình diễn áo dài tryền thống của nhà thiết kế Phượng Uyên… Màn giao lưu nghệ thuật đã mang đến cho Chương trình không khí của một ngày Hội lớn.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Cơ quan đại diện Báo CCB Việt Nam T.P Hồ Chí Minh ôn lại khí thế chiến thắng 30-4-1975, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đưa đất nước bước sang trang sử mới, cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Để có được ngày 30-4-1975 lịch sử, hàng triệu anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống; hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh một phần máu xương, chịu ảnh hưởng chất độc da cam… và hiện đang phải chống chọi với bệnh tật, với khó khăn trong cuộc sống.
Góp phần thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều năm qua, Báo CCB Việt Nam và Cơ quan đại diện của Báo tại T.P Hồ Chí Minh đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp nhằm giúp đỡ những đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông qua các chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, Báo CCB Việt Nam đã làm tốt vai trò kết nối nhiều “mạnh thường quân” với các đối tượng chính sách, những cảnh đời khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, trung tuần tháng 4-2023, Cơ quan đại diện Báo CCB Việt Nam tại T.P Hồ Chí Minh đã trực tiếp thăm và tặng quà CCB Ngô Văn Quyết, 91 tuổi, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308; hiện cư trú tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); thăm tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Mai, hiện cư trú tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, có chồng và con trai là liệt sĩ…
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Tường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà “hữu sản, hữu tâm” nhiều năm qua đã đồng hành cùng Báo CCB Việt Nam thực hiện 10 Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi, xứng đáng là “Thương hiệu” của Báo; cảm ơn các Sở, Ban - ngành, Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, phối hợp cùng Cơ quan đại diện của Báo thực hiện chương trình; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp Báo CCB Việt Nam bước tiếp hành trình “Nghĩa tình đồng đội” trong thời gian tới.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, để hạn chế tập trung đông người, Ban Tổ chức chương trình chỉ trao tượng trưng 35 suất quà (gồm túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho CCB, gia đình chính sách các quận Gò Vấp, Tân Bình và Phú Nhuận. Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” của Báo CCB Việt Nam và Cơ quan đại diện của Báo sẽ tiếp tục được thực hiện vào thời gian tới, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước.
Minh Hạnh
Đọc tiếp
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
Mới nhất
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...











