Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ông Nguyễn Thanh Bình xứng đáng là Đại biểu Quốc hội khóa tới

LÊ ANH THI 04/03/2026 - 13:50

 Cách đây không lâu, tôi bất ngờ đọc được dòng tin ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, danh sách niêm yết bầu cử tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

ong-binh-1343
Ông Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Ai ở đâu thì không biết, chứ ông Nguyễn Thanh Bình với quê hương Hà Tĩnh thì đã gắn bó từ lâu lắm rồi, không phải ông sinh ra từ đất Hà Tĩnh mà lớn lên có hơn 40 năm cống hiến cho quê hương. Trưởng thành từ cán bộ cơ sở ở huyện Cẩm Xuyên cũ, sau này là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh từ năm 2007 đến  2015; rồi được bầu vào BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015; sau đó ông được điều ra Trung ương giữ chức vụ Phó ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương; hiện nay là Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam. Thời điểm ông làm Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010 – 2015 là dấu ấn cho sự phát triển đi lên của tỉnh Hà Tĩnh. Đó là giai đoạn   cả nước phát động phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Cùng với ông Võ Kim Cự lúc đó là Chủ tịch tỉnh, cặp đôi lãnh đạo được đánh giá là “ hoàn hảo “ nhất trong nhiều thập kỷ qua; dù sau này cá nhân anh Võ Kim Cự còn có chút vướng víu, nhưng hình ảnh hai cựu lãnh đạo cao nhất của Hà Tĩnh thời đó rất được lòng dân.

Với những người làm báo trên địa bàn, có lẽ đó cũng là thời kỳ đẹp nhất đối với báo chí; từ môi trường hoạt động, đến sự quan tâm tương tác, phản biện; tất cả đều được hai bác hỗ trợ đến mức tối đa, thuận lợi và minh bạch. Cánh làm báo chúng tôi hay gọi ông là Bác Bình, bày tỏ sự gần gũi thân mật. Tôi nhớ hồi đó, Bác Bình còn dùng máy điện thoại “ cục gạch “ nhưng tin nhắn của các nhà báo, các phóng viên về các sự việc xảy ra trên địa bàn đều được Bác tiếp nhận đầy đủ, dù bận việc cả ngày nhưng tối về hoặc sáng hôm sau đều được ông trả lời hoặc gọi điện lại.

Khi ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2025, báo CCB có bài phỏng vấn mang tựa đề “ Hà Tĩnh chuẩn bị cất cánh “ được ông rất hài lòng và cổ vũ. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là vào năm 2012, trước sự việc một CCB không đồng tình trong việc giải phóng mặt bằng cho một dự án lớn; vào khoảng hơn 12 giờ đêm, điện thoại của tôi đổ chuông; dù đã ngái ngủ, nhưng thấy màn hình hiện rõ tên của  Bí thư Tỉnh ủy nên tôi vội vàng nghe máy. Ông ấy có nói đại ý: “ lãnh đạo tỉnh chưa ngủ được chú ạ, vì trường hợp của CCB đó, chú thấy thế nào; còn nước còn tát, chúng ta phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng; báo chí phải vào cuộc thật mạnh mẽ, để người dân hiểu được, nắm vững được chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; ủng hộ sự phát triển của tỉnh nhà; nhưng tài sản của nhân dân là mồ hôi, máu thịt của họ, vì vậy chúng ta phải bảo vệ, cưỡng chế là điều không ai mong muốn…sáng mai chú tiếp tục đến đó nhé…”; sau đó tôi cũng không ngủ được, nằm nghĩ về người lãnh đạo sâu sát, quyết đoán, biết tranh thủ các mối quan hệ để giải quyết những việc khó; vì thế những người làm báo chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc.

Ông Bình tình tình hiền lành, điềm đạm; nhìn xa trông rộng, ông là tấm gương cho nhiều người học tập, rất quan tâm đào tạo thế hệ trẻ kế tiếp; rất giỏi đối nội, đối ngoại; những người cùng làm việc với ông học tập được nhiều và trở thành những cán bô uy tín của Đảng. Thời ông Bình làm việc ở tỉnh, ông rất trăn trở về nhiều việc, trong đó có việc tri ân công lao của các bậc tiền bối và những người có công với nước; hàng năm có sự kiện đưa cài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam từ Lào về đất Mẹ, lễ đón và truy điệu năm nào tôi cũng thấy ông có mặt. Ông là người góp công lớn cùng với lãnh đạo tỉnh trong việc đưa được hài cốt hai Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập là những người con yêu quí của quê hương về an nghỉ trên đất Hà Tĩnh và tham gia xây dựng tháp chuông Đồng Lộc,  để bây giờ các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dận cùng tuổi trẻ cả nước có dịp đến dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân các bậc tiền bối…               

Ngày 15 tháng 3 tới đây, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, trong đó có tên ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh, ông Bình đều phát biểu rất thân mật: “ Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH, tôi sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và tiếp cận những tư duy mới để tham mưu, đề xuất, tổ chức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của người ĐBQH…” trong  đó ông đưa ra 5 nhiệm vụ cụ thể; đặc biệt là nhiệm vụ thứ 2 gắn với công việc của đại biểu hiện nay: “ Chủ động đề xuất, kiến nghị để từng bước hoàn thiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo hướng mở rộng diện bao phủ trợ cấp xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, phát triển mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại thôn xóm, khuyến khích người cao tuổi tham gia đóng góp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại giao lưu Nhân dân…”

Xin chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình, cử tri Hà Tĩnh sẽ rất tin tưởng ở ông.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ông Nguyễn Thanh Bình xứng đáng là Đại biểu Quốc hội khóa tới