CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Còn mãi với thời gian”: Bản giao hưởng tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tháng Bảy - tháng của những nén tâm nhang, của sự lắng đọng trong trái tim người Việt Nam, là dịp để cả dân tộc tri ân những người con ưu tú đã hy sinh thân mình cho sự trường tồn của Tổ quốc. Trong thời khắc ấy, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” như một bản giao hưởng vang lên giữa không gian văn hóa linh thiêng của Bảo tàng Hồ Chí Minh vào tối ngày 26-7-2025.
Chương trình do Báo CCB Việt Nam phối hợp với Công ty CP Truyền thông Quốc tế C.I.C tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025) mang ý nghĩa đặc biệt - đó là tiếng gọi của quá khứ vọng về hiện tại để thức tỉnh lòng yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm gìn giữ hoà bình hôm nay.
Chương trình vinh dự được đón tiếp các đại biểu, khách quý tới dự: Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, PGS. TS. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư phụ trách nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy T.Ư; Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Ngọ Văn Quyến - Phó vụ trưởng vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Đại tá, NSND Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Đoàn phụ trách Nhà hát Công an nhân dân. Tham dự Chương trình còn có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, các nhà tài trợ và nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các CCB trên mọi miền Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Ngày 27-7 hằng năm không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một trong những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thương binh là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc”. Câu nói ấy không chỉ thể hiện tấm lòng của Người mà còn trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc tri ân người có công. Sự phát triển hôm nay là tiếp nối từ những mất mát không gì đong đếm được của thế hệ cha anh. Những bước tiến về tiềm lực kinh tế, thể chế chính trị và vị thế quốc tế đều mang dấu ấn sâu đậm của sự hy sinh ấy.
Cựu chiến binh - những người từng đi qua khói lửa, nay bước tiếp trên hành trình dựng xây đất nước, đồng hành cùng dân tộc bước vào Kỷ nguyên mới. Hội CCB Việt Nam với hơn 3 triệu hội viên - những người gìn giữ ngọn lửa tinh thần Bộ đội Cụ Hồ.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” tổ chức tại vùng đất Ba Đình linh thiêng đã trở thành một lễ hội tinh thần, không chỉ khơi dậy cảm xúc mà còn là lời nhắc gửi đến cộng đồng: Lòng biết ơn không thể chỉ tồn tại trong ký ức mà cần được nuôi dưỡng bằng hành động thiết thực. Hội CCB Việt Nam không chỉ là tổ chức chính trị - xã hội mà còn là điểm tựa, lực lượng lan tỏa bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Từ những mô hình kinh tế bền vững, đến phong trào giữ gìn an ninh thôn xóm và đấu tranh phòng chống tham nhũng, CCB vẫn âm thầm góp sức cho hành trình phát triển bền vững của đất nước.
Chương trình “Còn mãi với thời gian” là dịp mà thời gian được tái hiện bằng âm nhạc, là nơi quá khứ vang lên bằng giai điệu của những khúc ca bất hủ như: “Màu hoa đỏ”, “Vết chân tròn trên cát”, “Hò kéo pháo”, “Cô Gái Sầm Nưa”... được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc. Âm nhạc dẫn đường cho cảm xúc. Những giai điệu ấy như mở ra một cánh cửa ký ức - nơi chiến tranh, tình yêu, nỗi đau và niềm hy vọng cùng tồn tại. Người xem không chỉ lặng đi vì xúc động, mà còn được thức tỉnh bởi một cảm thức sâu xa rằng: Hòa bình hôm nay là món quà được đánh đổi bằng biết bao xương máu.
Tri ân cần được thể hiện bằng hành động. Chính vì thế, chương trình đã trao đi những món quà đầy nghĩa tình. 60 phần quà được gửi tới các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Những món quà nhỏ gói ghém lòng biết ơn lớn, không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời cảm ơn sâu sắc của các thế hệ CCB và người dân trong cả nước. Trong ánh mắt của các CCB và thân nhân liệt sĩ, niềm tự hào xen lẫn sự nghẹn ngào - bởi họ cảm nhận được rằng, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đóng góp của mình vẫn được trân trọng, vẫn còn mãi với thời gian.
CCB, thương binh Đinh Minh Giới - nguyên Chủ tịch Hội CCB quận Đống Đa (cũ), Hà Nội xúc động nói: “Nhận món quà tri ân của Ban Tổ chức, tôi không chỉ thấy ấm lòng mà còn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với những người lính già như chúng tôi. Những năm tháng chiến đấu đã lùi xa, nhưng ký ức về đồng đội, về những trận đánh ác liệt vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Món quà hôm nay, tuy nhỏ về vật chất, nhưng lớn lao về tinh thần, như lời nhắn nhủ: Chúng tôi không bị lãng quên”.
Trong hành trình hội nhập toàn cầu, Việt Nam ngày càng vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, chính trị và ngoại giao. Nhưng càng đi xa, càng phải có điểm tựa. Và điểm tựa ấy chính là bản sắc văn hóa - là đạo lý, là lòng biết ơn, là khả năng sống có trách nhiệm. Những doanh nghiệp như Mai Linh, Vinamilk, Bibica, Tiến Nông, THT Việt Nam, Chùa Thiền Tông Tân Diệu, Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Anh Tuấn (Hưng Yên), Công ty TNHH xây dựng Sao Mai (Bà Rịa - Vũng Tàu)... không chỉ đồng hành tài trợ cho chương trình, mà còn khẳng định sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm xã hội. Họ là minh chứng rằng lòng nhân ái không nằm ngoài sứ mệnh kinh doanh, mà chính là linh hồn của một quốc gia bền vững.
Doanh nhân, CCB Nguyễn Quang Tiệp - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB, Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Tuấn Anh cho biết: “Được đồng hành cùng chương trình “Còn mãi với thời gian” là một vinh dự của tôi. Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy tri ân, khi cả dân tộc cùng hướng về những người đã hy sinh vì Tổ quốc, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sự đóng góp của doanh nghiệp không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là đạo lý. Những phần quà nhỏ bé hôm nay không thể so sánh với những hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Nhưng tôi tin rằng, đó là sự sẻ chia chân thành, là lời cảm ơn từ trái tim của những người đang sống trong hòa bình, được thừa hưởng thành quả từ những mất mát không gì đong đếm được”.
Chương trình nghệ thuật khép lại trong tiếng vỗ tay, những bó hoa tri ân, những bảng vàng cảm ơn... nhưng dư âm vẫn còn vang mãi. Chính sự chung tay của cộng đồng, từ các đơn vị tổ chức đến nhà tài trợ, “mạnh thường quân”... đã làm nên một không gian không chỉ đậm đà tình người mà còn lan tỏa chất nhân văn sâu sắc.
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, những ký ức về chiến tranh và hòa bình, về mất mát và hy sinh, không chỉ là hồi ức của một thời mà còn là di sản tinh thần cần được tôn vinh và kế thừa. Sự tri ân đối với các gia đình liệt sĩ, các thế hệ CCB - những người đã viết nên những trang sử bằng máu và lòng quả cảm - không chỉ là nghĩa vụ đạo lý, mà còn là trách nhiệm chính trị của toàn xã hội. Chương trình không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, mà là thông điệp mạnh mẽ khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng, và niềm tin vào giá trị vững bền của quá khứ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Đọc tiếp
- Trong không khí cả nước hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)...
- Trong không khí cả nước tưng bừng chào đón Xuân mới và chào mừng bầu cử Quốc hội khoá XVI; bầu đại biểu Hội đồng...
- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời...
- Từ bom đạn chiến tranh trở về với nắng gió quê nhà, CCB Đặng Kháng, người dân tộc Chăm ở thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình...
- Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI...
Mới nhất
- Những năm vừa qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời, cán...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 mới đến kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của...
- Sư đoàn 968 (Quân khu 4) vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy...
- Ngày 10-2-2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hải Phòng có Văn bản số 1543/VP-TCD về việc giải quyết kiến nghị của...
- Người cao tuổi bị đái tháo đường kèm suy dinh dưỡng là do tình trạng kiêng khem quá mức dẫn đến sụt cân. Nguyên nhân...
- Không phải tất cả các trường hợp có thân nhiệt cao là sự trục trặc về sức khoẻ. Nhiều người khoẻ có thân nhiệt...
- Viết từ miền ký ức lắng sâu của người lính lái xe Trường Sơn năm xưa, “Hoài niệm Trường Sơn” là những vần thơ...
- Tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm âm lịch. Có những ngày Tết Nguyên đán yên vui và ý nghĩa. Là dịp sum vầy đầm ấm,...
- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran càng nóng lên bao nhiêu thì giá dầu lửa càng nhảy múa mạnh bấy nhiêu. Thị trường...
- Một chính đảng có thể giành được chính quyền trong những hoàn cảnh lịch sử nhất định, nhưng chỉ có thể giữ vững...
- Tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Tại các xã, phường, từ biên giới cho đến vùng biển đều được...
- Trạm Ra đa 20, Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) triển khai nhiều hoạt động thiết...
- Sáng ngày 13/3, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử sớm...
- Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Việc kết nối các nguồn lực tài chính và...
- Cỡ chữ Mặc định
















