CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CCB làm kinh tế giỏi, giàu lòng nhân ái
CCB Hoàng Văn Hùng (bên phải) giời thiệu với đồng đội vườn sầu riêng Thái của gia đình.
Về thôn 8, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, hỏi thăm nhà của CCB Hoàng Văn Hùng (SN 1964) ai cũng biết. Ông Hùng là CCB vừa giỏi làm kinh tế vừa tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện tại địa phương. Ngoài ra, ông còn là chủ vườn sầu riêng Thái rộng 7ha bên lòng hồ Thác Mơ của xã Bình Minh.
CCB Hoàng Văn Hùng sinh ra ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 2-1984, ông đi bộ đội thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 144, Binh đoàn 32. Năm 1987, ông chuyển ngành về công tác ở Lâm trường Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Công tác đến năm 1998, ông xin nghỉ việc và qua thôn 8, xã Bình Minh lập nghiệp phát triển kinh tế vườn.
Ban đầu, tài sản gia đình chỉ có duy nhất chiếc xe mày làm phương tiện đi lại, nhưng rồi do khó khăn nên ông Hùng đành phải bán chiếc xe máy để mua đất làm vườn. Chiếc xe bán được 2,5 cây vàng làm vốn, năm 2002 ông mua lại 2,5ha đất đồi trồng cà phê.
Khi cà phê rớt giá, ông Hùng tiếp tục đi mượn thêm tiền của bạn bè, người thân đầu tư mua thêm đất và trồng cây sầu riêng Thái. Vì thấy được ưuđiểm của giống sầu riêng này là trái lớn, cơm nhiều, độ ngọt đậm, thời gian bảo quản lâu hơn giống sầu riêng bản địa từ 4-5 ngày và được thị trường ưa chuộng. Bước đầu, vườn sầu riêng 4ha đạt hơn 80 tấn/năm đã giúp kinh tế gia đình ông Hùng khá dần lên.
CCB Hoàng Văn Hùng nhớ lại: “Trước đây trồng sầu riêng vất vả quá, vợ chồng tôi chở bằng xe máy đi bán lẻ ở các chợ trong huyện. Đường từ thôn 8 ra ngoài trung tâm xã vừa xa lại bị xuống cấp hư hỏng nặng. Mỗi lần chở sầu riêng đi bán về là hai cánh tay tôi mỏi nhừ vì đường xóc, nhiều ổ gà. Sau này, tôi mới mua xe máy cày rồi xe bán tải chở sầu riêng đi bỏ các mối sỉ trong tỉnh”.
Bây giờ thì vợ chồng ông Hùng không còn phải chở sầu riêng đi bán nữa, vì thương lái đến mua tại vườn. Trái sầu riêng già là họ cắt chứ không để chín rụng như trước đây. Nắm bắt tiềm năng thị trường sầu riêng còn phát triển, ông Hùng kịp thời tập trung đầu tư lớn hơn cho cây sầu riêng. Năm 2010, ông trồng thêm 3ha sầu riêng, tăng diện tích lên 7ha sầu riêng Thái. Vườn sầu riêng của gia đình đã tạo việc làm cho 10 lao động, chủ yếu là con em ở thôn 8, lương từ 9 triệu đồng/người/tháng. Mô hình “Vườn sầu riêng kinh tế” vừa tạo thành rừng phòng hộ lòng hồ thủy điện Thác Mơ, vừa giúp người lao động có công ăn việc làm. Ngoài cây sầu riêng Thái, ông Hùng còn trồng thêm cây cao su, cây điều. Hiện nay, tổng thu nhập của gia đình CCB Hoàng Văn Hùng đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Hoàng Văn Hùng còn tích cực tham gia các phong trào xây dựng, phát triển thôn, xã ở địa phương. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2021, ông Hùng tích cực đóng góp vật chất, cổ vũ tinh thần cho lực lượng phòng, chống dịch nhiệt tình. Mỗi lần Ban Quản lý thôn vận động đóng góp “Vì người nghèo”, “Hỗ trợ vùng đồng bào bị thiên tai bão lũ” hay chương trình thiện nguyện nào đó, ông Hùng luôn là người tiên phong đóng góp, ủng hộ. Như ở thôn 8, có anh Nguyễn Văn Tuấn bị bệnh sốt bại liệt và ông Đặng Văn Tường bị tai nạn giao thông, cả 2 thuộc diện hộ nghèo, đều được ông giúp đỡ thường xuyên. Tính đến nay, CCB Hoàng Văn Hùng đã đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của thôn, xã.
Duy Hiến
Đọc tiếp
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
Mới nhất
-
Trường Sĩ quan Thông tin: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5,... - Giữa dải đất miền Trung nắng cháy, có những câu chuyện không chỉ được viết bằng mực mà bằng cả nước mắt, lòng...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định “giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức...
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)




















