Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CCB Đào Thiện Sính Ra mắt “trạm dừng chân” giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ

CôngThi 14/06/2026 - 06:56

Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới dự và chúc mừng Cựu chiến binh (CCB) Đào Thiện Sính (79 tuổi), hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức buổi ra mắt “trạm dừng chân”, nhằm tạo điều kiện các gia đình thân nhân liệt sĩ trên đường đưa, đón hài cốt liệt sĩ từ Nam ra Bắc, có nhu cầu dừng chân với các tiện ích thiết thực hoàn toàn miễn phí.

img_3871
CCB Đào Thiện Sính


Theo CCB Đào Thiện Sính, xuất phát từ truyền thống"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Đặc biệt hưởng ứng theo tinh thần của Đảng và Chính phủ ngày 2/4/2026, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.Vì vậy, CCB Đào Thiện Sính mong muốn ra mắt “trạm dừng chân” này nhằm góp một phần nhỏ vào "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

img_3870

Theo đó các gia đình còn khó khăn ở các tỉnh thành phía Bắc vào Nam tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà có thể đến điểm dừng chân. Tại đây, các cháu của ông Sính sẽ phục vụ nước uống, ăn bữa cơm bình dân thân thiện, nếu cần nghỉ lại qua đêm sẽ có nơi nghỉ thoáng mát…tất cả đều miễn phí. Ngoài ra ông sẵn sàng tư vấn cho các thân nhân, gia đình liệt sĩ trước khi đi cần những thủ tục pháp lý để thuận tiện cho việc cất bốc hài cốt...

Là người lính tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Ngay trong gia đình ông có người anh trai là Ðào Chí Nguyện và bốn người cháu đều là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các đồng đội khác đã hy sinh. Từng đi qua chiến tranh, ông hiểu nỗi đau của cha mẹ, người thân đằng đẵng ngóng tin con, em, người thân đang yên nghỉ nơi đâu? Năm 1976, ông khăn gói đến các nghĩa trang liệt sĩ, bắt đầu từ Quảng Trị trở vào, những năm đầu, cứ nghỉ phép là ông đi, khi về hưu ông đi thường xuyên, mỗi năm vàilần, mỗi lần đi cả tháng. Hơn 300 nghĩa trang ông đã đến và cẩn thận ghi chép họ tên, tuổi, quê quán...càng cụ thể càng tốt, các trường hợp đủ thôn xã, ông gửi thư đến tận gia đình, nếu chỉ có tên huyện, thị xã, ông gửi về Phòng, Ban Thương binh - Xã hội. Kết quả, nhiều gia đình thân nhân của liệt sĩ nhận được thông tin vui mừng khôn tả. Cứ thế ông đến các nghĩa trang liệt sĩ ghi chép, rồi lại gửi thư. Đến nay ông đã gửi đến hơn 40 nghìn lá thư đi mọi miền của Tổ quốc báo tin phần mộ đồng đội ông cho bao gia đình, thân nhân liệt sĩ. Với những hoạt động nổi bật đó, ông Đào Thiện Sính được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa nhiều lần tặng Bằng khen, Giấy khen. Ông đích thực là một tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     

Xe đưa đón hài cốt, hoặc thân nhân trên đường đi hoặc về từ Quốc lộ 1A, hay cao tốc Bắc Nam, đến quốc lộ 27 (đoạn Nha Trang, Diên Khánh đi Đà Lạt) rẽ vào điểm dừng chân số 1 Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (khoảng hơn 20 km), nếu đi đường cao tốc TP.HCM – Nha Trang sẽ gần hơn. Các đoàn với số lượng dưới 20 người có nhu cầu đến nơi dừng chân kể trên, cần liên lạc trước với CCB Sính, số điện thoại 0918793918 để được hướng dẫn và chủ động đón tiếp chu đáo.

                                                                       

Đọc tiếp

Mới nhất

CCB Đào Thiện Sính Ra mắt “trạm dừng chân” giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ