Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ đội và dân quân tỉnh Đắk Lắk dầm mưa “cứu dân”

Kiều Bình Định 23/11/2025 - 22:16

Bộ đội và dân quân thuộc Ban chỉ huy phòng thủ (CHPT) khu vực 5 - Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) luôn bám trụ địa bàn, dùng ca nô và trang thiết bị chuyên dụng cứu dân.

t-2
Bộ đội tỉnh Đắk Lắk dùng ca nô chuyển bệnh nhân đi cấp cứu trong lũ.

Suốt một tuần mưa lũ hoành hành, lực lượng Bộ đội và dân quân các xã thuộc Ban chỉ huy phòng thủ (CHPT) khu vực 5 - Dray Bhăng (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) luôn bám trụ địa bàn, dùng ca nô và trang thiết bị chuyên dụng cứu người già, trẻ nhỏ, phụ nữ chuyển dạ khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời túc trực gia cố cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27 để bảo đảm giao thông. Khi nước vừa rút, các tổ công tác lập tức hỗ trợ các trường học dọn bùn cát, sắp xếp lại bàn ghế, vệ sinh khuôn viên để giáo viên và học sinh sớm trở lại lớp.

Trong những ngày mưa lớn cuối tháng 11, nhiều khu vực trên địa bàn các xã phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, gồm Hòa Sơn, Yang Reh, Dang Kang, Krông Bông bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Hàng nghìn hộ dân ở 4 xã và vùng lân cận bị cô lập, nhiều trường hợp nguy cấp nếu không được cứu hộ kịp thời. Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội và dân quân thuộc Ban CHPT khu vực 5 - Dray Bhăng đã được huy động tối đa nhân vật lực, triển khai đồng bộ các phương án cứu hộ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng tại chỗ cơ động ca nô, áo phao, dây cứu sinh, tiếp cận các hộ dân bị nước vây quanh. Nhiều tổ công tác vượt qua dòng nước xiết đưa người già yếu, trẻ em, người bệnh và phụ nữ mang thai đi sinh đến nơi an toàn. Một số trường hợp chuyển dạ trong đêm được đưa bằng ca nô tới bệnh viện, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Song song với cứu hộ, lực lượng còn vận chuyển nhu yếu phẩm như cơm nóng, mì tôm, nước uống và thuốc men đến các khu dân cư vẫn còn bị cô lập.

t-4

Dùng xe máy cày lớn đưa thai phụ Đoàn Thị Mỹ Nga đến bệnh viện.

t-1

Bộ đội và dân quân Đắk Lắk di dời tài sản cho bà con xã Krông Bông.

Chia sẻ của chị Đoàn Thị Mỹ Nga, một sản phụ ở thôn 24, xã Krông Bông bị lũ cô lập gần ba ngày: “Mấy ngày qua, tôi cứ nghĩ phải chờ nước rút mới sinh được, nhưng sang ngày 21-11, cơn đau quá dữ dội nên tôi phải đi sinh gấp. Nhờ lực lượng dân quân và bộ đội kịp thời hỗ trợ, tôi mới được đưa đến Trạm y tế xã Krông Bông và sinh con an toàn!”.

Mưa lũ cũng khiến tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua xã Hòa Sơn, bị chia cắt nghiêm trọng. Đáng chú ý, mố cầu Giang Sơn bị sạt lở nặng do dòng nước khoét sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Suốt hai ngày liền, lực lượng dân quân và bộ đội Ban CHPT khu vực 5 - Dray Bhăng phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chức năng túc trực 24/24, huy động máy móc, vật liệu để gia cố mố cầu, dựng hệ thống cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Nhờ nỗ lực khẩn trương, tuyến đường huyết mạch của tỉnh Đắk Lắk được thông tuyến, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn.

Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng quân sự địa phương lập tức hỗ trợ dọn dẹp trường học để sớm khôi phục việc dạy và học. Tại các điểm trường bị ngập bùn đất, lực lượng bộ đội và dân quân Ban CHPT khu vực 5 - Dray Bhăng xúc bùn, khơi thông cống rãnh, rửa sân trường, di chuyển và sắp xếp bàn ghế, thiết bị học tập. Nhiều trường học chỉ sau một ngày đã trở lại sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

t-3

 Dân quân, bộ đội dọn dẹp trường học sau lũ.

t-5
Bộ đội gia cố mố cầu Giang Sơn khi bị mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng.

Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó tham mưu trưởng Ban CHPT khu vực 5 - Dray Bhăng chia sẻ: “Trong mưa lũ, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng bộ đội và dân quân đã triển khai cứu hộ khẩn cấp, đồng thời túc trực tại những điểm xung yếu như cầu Giang Sơn để người dân và phương tiện đi lại an toàn. Khi nước rút, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp trường học, đảm bảo học sinh trở lại lớp nhanh nhất. Đây là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của lực lượng tại chỗ.”.

Qua tìm hiểu cho thấy, trong một tuần xảy ra mưa lũ,  lực lượng bộ đội và dân quân túc trực ngày đêm trên nước, đưa từng hộ dân ra khỏi vùng ngập. Hạnh phúc nhất là các anh đã cứu hộ được một gia đình có cháu nhỏ hơn 2 tháng tuổi nhà bị nước sâu ở xã Krông Bông an toàn và đưa được đoàn 16 người dân, 8 xe gắn máy và ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk qua đường ngập lụt tại tuyến Quốc lộ 27 kịp thời về nhà khắc phục lũ lụt và 1 người dân đi cấp cứu kịp thời.

Anh Lý Ngọc Mậm, người dân xã Krông Bông lái xe Máy cày Thái công suất lớn chở sản phụ đi sinh kể lại: “Dù mưa, nước dâng cao, tôi vẫn cố gắng đưa chị em đi sinh kịp thời. Nhìn mẹ tròn con vuông, tôi thấy cảm động và hạnh phúc!”.

Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến khó lường, lực lượng dân quân và bộ đội khu vực vẫn duy trì ứng trực 24/24, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng để xử lý mọi tình huống. Tinh thần tận tụy, trách nhiệm và sự dấn thân của lực lượng quân sự tại chỗ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho người dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn./.

Bài liên quan

Mới nhất

Bộ đội và dân quân tỉnh Đắk Lắk dầm mưa “cứu dân”