Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vùng lũ tỉnh Đắk Lắk "Bộ đội dầm mưa cứu dân"

Kiều Bình Định 21/11/2025 - 19:45

Đến cuối ngày 21-11, nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk vẫn chìm sâu trong biển nước, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ LLVT đã trở thành niềm hy vọng của bà con.

h-1

Bộ đội đưa cụ già ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đến nơi an toàn.

h-2

Bộ đội đưa người dân ra khỏi nơi cô lập do nước dâng cao.

Giữa những ngày mưa lũ không ngớt, khi nhiều khu vực tại  tỉnh Đắk Lắk vẫn chìm sâu trong biển nước, sự có mặt kịp thời cùng tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất của hàng nghìn hộ dân bị lũ cô lập. Chúng tôi đã có mặt tại tâm điểm lũ lụt, chứng kiến hành trình đầy gian khổ của những người lính vượt qua dòng nước xiết, dùng cả xe thiết giáp để mang sự sống đến cho đồng bào.

Mưa vẫn rơi, tại nhiều vùng trũng của tỉnh Đắk Lắk, nước lũ tuy đã bắt đầu rút ở một số nơi, nhưng sự thật nghiệt ngã là hàng loạt xã, phường vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước dâng quá cao và dòng chảy mạnh. Các xã Hòa Thịnh, Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Sông Cầu, Bình Kiến,(…), những địa danh này đang là tâm điểm của sự thiếu thốn và nguy hiểm.

h-3

Bộ đội dầm mưa tiếp tế cho nhân dân.

h-4

Bộ đội dùng xe tải chuyên dụng chuyển hàng cứu trợ đến tâm lũ.

Trong hai ngày qua, cuộc chiến chống lại sự chia cắt của thiên tai đã diễn ra không ngừng nghỉ. Những cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng tăng cường từ Quân khu 5, đã được lệnh khẩn cấp, chia thành nhiều mũi, tiếp cận các khu vực bị ngập nặng nhất. Mục tiêu kép được đặt ra: Tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu đói, cứu rét cho bà con và khẩn trương sơ tán người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và người bệnh, đến nơi an toàn.

Địa hình vùng lũ lúc này vô cùng phức tạp. Nhiều đoạn đường đã biến thành sông, nước chảy xiết và xoáy cuộn. Sự cơ động của các phương tiện dân sự gần như bằng không. Đây là lúc sức mạnh và kinh nghiệm của lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ được phát huy tối đa. Tại các tuyến xã bị cô lập, cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng mọi phương tiện có thể, từ xuồng máy, ca nô chuyên dụng, để vượt qua rào cản nước lũ. Hình ảnh người chiến sĩ ôm chặt các bao hàng cứu trợ, thùng mì tôm, lặng lẽ lội bộ, chèo thuyền qua các thôn xóm, những vườn cây ngập sâu đã trở nên quen thuộc, nhưng lại trào dâng niềm xúc động.

Song song với tiếp tế, công tác sơ tán cũng diễn ra trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Nước dâng cao bất ngờ có thể nhấn chìm mọi thứ. Người lính đã không quản ngại lao vào dòng nước lạnh, cõng những người già yếu, bế những em nhỏ run rẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đã có những trường hợp người dân kiệt sức, đói lả phải được đưa thẳng đến các điểm trú ẩn an toàn để chăm sóc y tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là phẩm chất cứu người đã ăn sâu vào tâm thức của Bộ đội Cụ Hồ. "Chúng tôi phải đưa bà con đến nơi an toàn, đảm bảo từng gói hàng đến tay bà nhân dân một cách nhanh chóng nhất.” - Thượng sĩ Phạm Ngọc Lực, một chiến sĩ trẻ thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt kiên nghị, chia sẻ với chúng tôi ngay sau khi cõng một cụ già vượt qua nước lũ lên ca nô.

h-6

Bộ đội đưa em bé đến nơi an toàn.

h-5

Bộ đội dùng xe Thiết giáp cứu người và vận chuyển hàng cứu trợ.

Công tác cứu trợ diễn ra khi tình hình lũ lụt trở nên nghiêm trọng và vượt quá khả năng tiếp cận của phương tiện thông thường. Quân khu 5 đã quyết định nhanh chóng điều động lực lượng, cùng 3 chiếc xe thiết giáp chuyên dụng chi viện cho tỉnh Đắk Lắk. Sự xuất hiện của những chiếc xe bọc thép uy dũng này đã thay đổi cục diện cuộc chiến tiếp tế hàng cứu trợ. Với khả năng lội nước sâu và vượt địa hình hiểm trở, xe thiết giáp trở thành phương tiện đặc chủng nhất, hiên ngang băng qua những dòng nước xiết mà không phương tiện nào dám mạo hiểm. Những chiếc xe đặc biệt đã chở hơn 3.000 suất quà thiết yếu đến tận tay bà con ở vùng ngập sâu, giúp họ vượt qua những ngày đói rét. Hình ảnh xe thiết giáp vượt qua dòng nước lũ chảy xiết là biểu tượng cho sức mạnh tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiên tai có thể lấy đi tài sản, nhưng không thể đánh gục tinh thần người dân. Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào đang đứng trước muôn vàn khó khăn, từ đói rét đến dịch bệnh tiềm ẩn. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã tiếp thêm ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ cho bà con.

Niềm vui của một cụ già khi được người lính cõng qua nước lũ, giọt nước mắt xúc động của một người mẹ khi nhận được lương thực cho con, cái nắm tay đầy biết ơn của người dân khi được bộ đội sơ tán khỏi nơi bị cô lập, Tất cả những hình ảnh đó đã chứng minh phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ" luôn tỏa sáng giữa phong ba bão táp.  Công việc khắc phục hậu quả lũ lụt vẫn còn nhiều, nhưng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tiên phong của lực lượng vũ trang, tin rằng bà con nhân dân vùng lũ Đắk Lắk sẽ sớm vượt qua thử thách này để ổn định lại cuộc sống./.

Bài liên quan

Mới nhất

Vùng lũ tỉnh Đắk Lắk "Bộ đội dầm mưa cứu dân"