Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vùng lũ tỉnh Đắk Lắk thêm ấm tình quân - dân

Kiều Bình Định 21/11/2025 - 18:38

Những ngày qua, tỉnh Đắk Lắk đã và đang phải oằn mình trước cơn thịnh nộ của thiên tai; và trong lũ dữ thêm ấm áp tình quân - dân.

16

Đại tá Phan Đại Nghĩa chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày qua,  tỉnh Đắk Lắk phải oằn mình trước cơn thịnh nộ của thiên tai. Trận mưa lũ kéo dài, với lượng mưa có nơi lên tới 1.400mm, đã gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt 169 điểm thuộc 47 xã, phường; 50 điểm sạt lở tại 17 xã khác; giao thông nhiều nơi tê liệt hoàn toàn. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh “nước vây bốn bề”, đối mặt hiểm nguy cận kề. Trong thời khắc “nghìn cân treo sợi tóc”, lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng và Dân quân địa phương đã trở thành lá chắn thép, là điểm tựa vững vàng, mang theo niềm tin không thể lay chuyển của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Ngay khi tình hình thời tiết chuyển biến xấu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk đã lập tức triển khai các biện pháp ứng phó cao nhất, với yêu cầu xuyên suốt: “Không để người dân nào bị đói, khát, rét; bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.” Lực lượng Quân đội và Công an được xác định là nòng cốt.

15
Bộ đội di dời bà con thoát khỏi vùng lũ dữ.

Sáng 20-11, khi nước các sông Ba, Tam Giang, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, (…), đồng loạt vượt báo động 3, nhiều nơi vượt mốc lịch sử năm 1993, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn. Không quản đường sá chia cắt, nguy cơ sạt lở rình rập, đoàn công tác Quân khu 5 liên tục cơ động đến các điểm ngập lụt để nắm tình hình, xác định trọng tâm ứng cứu.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ; 60 xe ô tô; 57 ca nô - xuồng máy công suất lớn, cùng hàng nghìn phương tiện cứu hộ khác. Với tinh thần “thần tốc”, các đơn vị đã tổ chức sơ tán an toàn 505 người khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời phối hợp với Công an, Biên phòng đưa tổng cộng 3.917 hộ/9.945 nhân khẩu đến nơi trú tránh an toàn.

Cùng thời điểm đó, để ứng phó kịch bản xấu nhất, Quân khu 5 đã chuẩn bị sẵn vị trí cất, hạ cánh trực thăng cứu hộ, đảm bảo khả năng cơ động đường không khi cần thiết. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra Sân bay Tuy Hòa và các điểm ngập sâu, chỉ đạo sẵn sàng kích hoạt phương án cứu nạn bằng trực thăng.

1
Bộ đội cơ động vào từng ngõ ngách để ứng cứu dân.

Ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nơi lũ dử hoành hành như  Yang Mao, Đức Bình, (…), hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584, Trung đoàn 888, Ban CHPT khu vực 1-Sông Cầu, Ban CHPT khu vực 4-M’Drắk, Ban CHPT khu vực 6-Tuy Hòa  đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần “vì nhân dân quên mình”. Giữa đêm 17-11, khi nước lũ bất ngờ đổ xuống xã Yang Mao, đường sá bị sạt lở, bùn đất lút quá đầu gối, lực lượng của Ban CHQS xã cùng Công an xã, Dân quân tại chỗ vẫn vượt qua hiểm nguy để tiếp cận thôn Ea Hăn đang bị chia cắt kịp thời triển khai phương án cứu hộ. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yang Mao, xúc động nhớ lại: “Đường trơn như đổ mỡ, nước đục ngầu cuồn cuộn chảy. Nhưng chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: phải tiếp cận dân càng sớm càng tốt để không ai gặp nạn.”. Nhờ sự kiên cường ấy, hơn 170 hộ với gần 800 người dân đã được di dời đưa đến nơi an toàn.

Không chỉ cứu người, việc tiếp tế lương thực cho các vùng bị cô lập cũng cam go không kém. Những chuyến ca nô vượt lũ chở mì tôm, bánh mì, lương khô, nước uống, (…), đến xã Yang Mao, Ea Trang, Ea H’leo trở thành mạch sống giữa biển nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã làm việc xuyên đêm, áo ướt sũng, chân tay lạnh cóng, nhưng tinh thần luôn rực sáng câu nói: “Không để dân thiếu đói, thiếu nước.” Tại nhiều điểm, Bộ đội phải dỡ ngói nhà dân để tiếp cận người bị mắc kẹt; chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài cứu hai mẹ con trong căn nhà ngập sâu; hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 dỡ mái ngói ở xã Tây Hòa, xã Đồng Xuân, phường Sông Cầu để cứu người kịp thời. Tất cả đã viết nên bản hùng ca giữa mưa dầm, lũ dữ.

Trong mưa lũ cứu người xong, lực lượng Quân đội lại bước vào nhiệm vụ mới: Khắc phục hậu quả và khôi phục đời sống nhân dân. Ban CHPT khu vực 4-M’Drắk đã khảo sát các điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 26 để đề xuất phương án mở đường sớm nhất. Ban CHPT khu vực 5-Dray Bhăng cùng nhân dân dọn bùn đất, di dời tài sản khỏi khu vực nguy cơ cao. Công an tỉnh, các đơn vị Biên phòng cũng đồng loạt ra quân hỗ trợ dọn dẹp, khử khuẩn, khôi phục hệ thống điện, nước, bảo vệ an ninh trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật. Với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa Quân đội, Công an, cấp ủy, chính quyền, hàng chục điểm sạt lở đã được thông tuyến bước đầu; các khu dân cư trọng điểm được hỗ trợ dựng lại nhà cửa, thu gom tài sản, khắc phục môi trường.

12

Đại tá Phan Đại Nghĩa hỗ trợ thực phẩm cho bà con đang được sơ tán tại Lữ đoàn 692.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng đoàn công tác của Quân khu 5 đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà bà con thôn Thượng Phú (phường Bình Kiến) đang được sơ tán tại Lữ đoàn 692 (Quân chủng Hải quân). Những phần quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình của người lính Cụ Hồ, tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua hoạn nạn.Tại các điểm sơ tán, cán bộ, chiến sĩ không chỉ lo ăn, ở mà còn chăm sóc y tế, động viên tinh thần, nhất là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Hình ảnh chiến sĩ cõng cụ già, bế em nhỏ vượt dòng nước xiết đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng đẹp về tình quân - dân như cá với nước.

Hiện nay, toàn bộ các đơn vị LLVT tỉnh Đắk Lắk vẫn cơ động ứng phó với mọi diễn biến mới của mưa lũ. Dù lũ dữ có cuồn cuộn, mưa còn diễn biến phức tạp, nhưng Đắk Lắk không bao giờ đơn độc. Bởi nơi đâu nguy hiểm nhất, nơi đó có dấu chân người lính. Nơi nào nhân dân cần, nơi đó xuất hiện màu xanh áo lính, màu áo của niềm tin và hy vọng./.

Bài liên quan

Mới nhất

Vùng lũ tỉnh Đắk Lắk thêm ấm tình quân - dân