Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

WORLD CUP 2010: Châu Phi xây dựng và gìn giữ hòa bình thông qua thể thao (03/06/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 03/06/2010 - 00:00

 <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Người dân châu Phi nói chung và nhất là ở Nam Phi nói riêng rất đam mê thể thao, đặc biệt không ít người coi bóng đá như một tôn giáo. Để đáp ứng nhu cầu chính đáng đó, đất nước Nam Phi từng đăng cai và tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn như Giải vô địch bóng bầu dục thế giới, Giải vô địch bóng đá châu Phi, Giải bóng đá liên lục địa... Tuy nhiên, chặng đường để Nam Phi đưa Cúp bóng đá thế giới 2010 về với châu Phi gặp rất nhiều chông gai. Nhưng cùng với sự ủng hộ nhiệt thành của các cựu Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la, Tha-bô Mbê-ki và huyền thoại bóng đá người Ca-mơ-run Rô-gơ Mi-la, Nam Phi đã làm được điều mà cả châu Phi hằng mong đợi. Ngày mà Chủ tịch FIFA Blát-tơ trịnh trọng tuyên bố quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2010 thuộc về Nam Phi đã là ngày không thể quên đối với hàng triệu người dân đất nước này. Từ Thủ đô Cap Thao đến Prê-tô-ri-a, từ Giô-han-ne-xbuốc đến Đê A-a, người dân đã đổ ra đường ăn mừng. 

Trên tinh thần ấy, suốt mấy năm qua, nước chủ nhà đã làm hết mình để xây dựng hệ thống các sân vận động, tăng cường công tác truyền thông, an ninh, cải thiện cơ sở hạ tầng. Năm 2009, Nam Phi đã tổ chức thành công giải đấu bóng đá liên lục địa với chức vô địch thuộc về Bra-xin. Còn đội tuyển Nam Phi đã đưa đến một lối chơi rực lửa và tinh thần thi đấu đến phút cuối cùng.

Sau một năm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Các SVĐ chính đã được trang hoàng. Còn địa điểm tổ chức Lễ khai mạc và trận Chung kết, sân Xốc-xơ Xi-ti với sức chứa 91.141 chỗ ngồi cũng vừa được cắt băng khánh thành ngày 22-5. Dự kiến, trong vòng ba giờ, Lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2010 sẽ đưa đến cho người xem một lễ hội tràn ngập mầu sắc, ánh sáng, âm nhạc và những điệu nhảy bốc lửa mang đậm phong cách châu Phi. Theo ước tính, sẽ có khoảng 15 nghìn tình nguyện viên thuộc quân đội Nam Phi kết hợp cùng 44 nghìn nhân viên an ninh bảo đảm cho Cúp bóng đá thế giới 2010 diễn ra trong yên bình. Bên cạnh đó, nước chủ nhà còn tổ chức các tòa án lưu động để xét xử những người có hành động phá hoại Cúp bóng đá thế giới 2010. Để bảo đảm nhu cầu đi lại cho các du khách và cổ động viên, Nam Phi sẽ sử dụng 1.100 xe buýt loại cỡ lớn, 800 loại xe buýt cỡ nhỏ, gần 500 toa tàu và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Tuy nhiên, Nam Phi cũng đau đầu vì World Cup bởi vẫn còn sự chia rẽ giữa những người tin vào tiềm năng xây dựng đất nước từ việc là nước chủ nhà của World Cup và những người cho rằng khoảng 4,6 tỷ USD chuẩn bị cho “ bữa tiệc” bóng đá nên được sử dụng vào việc cải thiện cuộc sống của người nghèo. Số tiền này xấp xỉ bằng khoản tiền mà Ngân hàng Thế giới (WB) đã cho Nam Phi vay vào tháng 4-2010 để sửa chữa hệ thống cung cấp điện vốn yếu kém của nước này.

Mặt khác, không thể phủ nhận rằng tỷ lệ tội phạm của đất nước - 50 vụ giết người một ngày đã làm nản lòng người hâm mộ quốc tế. Hơn nữa, hệ thống bán vé cứng nhắc dựa trên internet của FIFA là một điều bất lợi đối với người hâm mộ ở Nam Phi và đặc biệt là đối với những nước khác trong khu vực. Vì thế, từ giữa tháng 4 vừa qua, hàng trăm ngàn vé hạ giá đã được bán tại nước chủ nhà nhằm lấp kín 3,2 triệu chỗ ngồi ở 64 trận đấu.

Cả thế giới vui cùng châu Phi, trong niềm vui đó, Nam Phi phát đi thông điệp cho toàn thế giới biết rằng, họ sẽ làm hết sức mình để biến Cúp bóng đá thế giới 2010 thành "Cúp bóng đá thế giới của cả châu Phi". Và cả châu Phi đang thống nhất, cam kết cùng nhau tổ chức thành công ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh tại Nam Phi với chủ đề “ Xây dựng và gìn giữ hòa bình thông qua thể thao ở châu Phi”.

Chủ tịch FIFA Blát-tơ hy vọng rằng Cúp bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở lục địa Đen sẽ là cơ hội tốt để tuyên truyền và chống lại nạn nghèo đói. Cho nên, dù bạn là ai, đến Nam Phi hay không đến Nam Phi, thì hãy cùng chung tay vì một Cúp bóng đá thế giới của bạn, của tôi và của chúng ta.

Minh Phương

Đọc tiếp

Mới nhất

WORLD CUP 2010: Châu Phi xây dựng và gìn giữ hòa bình thông qua thể thao (03/06/2010)