CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ý kiến bạn đọc: “Tích hợp” mà không hợp!
Trong cuốn “Từ điển từ và ngữ Hán Việt” (GS. Nguyễn Lân - NXB Từ điển Bách khoa, 2002), không có từ “tích hợp” mà tác giả chỉ giải thích riêng rẽ như sau: “Tích: Chứa lại - dồn lại - kết quả của phép nhân” (trang 709) và “ Hợp: Họp lại - giống nhau - đúng với” (trang 328).
Có thể hiểu “tích hợp” là môn học mà kiến thức nhiều môn được dồn lại vì chúng tương đồng nhau, giống nhau thành một môn!
Nhưng khâu biên soạn sách không làm được như thế, tức là không tìm ra được những kiến thức “giống nhau, tương đồng nhau” mà chỉ là những kiến thức biệt lập, đặc trưng của từng môn học và lắp ghép cơ học với nhau.
Hậu quả là không giáo viên nào dạy tốt, đảm bảo yêu cầu kiến thức của các môn tích hợp. Ví dụ: Giáo viên được đào tạo đơn môn Lịch sử không thể dạy tốt môn Địa lý được và tương tự các môn tích hợp khác.
Theo tôi hiểu, trong quá trình giảng dạy, nếu có tích hợp kiến thức khi có những kiến thức tương đồng. Từ đó, kiến thức bài học được mở rộng, được nâng cao và sâu sắc thêm.
Cái gọi là môn “tích hợp” được lắp ghép thô thiển như hiện nay quả là nhiều phen cười ra nước mắt! Nó gây khó cho nhà trường trong việc phân công chuyên môn giảng dạy, gây khó cho giáo viên.
Mặc dù có tập huấn dạy tích hợp 3 tháng có tính chất “chữa cháy” đơn thuần; có “Giấy chứng nhận” hẳn hoi nhưng làm sao dạy tốt vì đó chỉ là việc “hợp thức hóa”... bằng cấp, giấy tờ!
Nực cười nhất là một môn trong “tích hợp” vẫn do ba ông thầy dạy riêng rẽ; đúng “tua” 3 tháng lại tiếp người khác. Bài kiểm tra do hai người chấm và điểm số là bình quân của các môn.
Thử hỏi liệu kiến thức của từng môn sau 3 tháng thì học sinh còn nhớ không? Và quan trọng nhất là kiến thức các môn tích hợp có hỗ trợ nhau không? Hay chỉ là một mớ hổ lốn, cái nọ xọ cái kia, rút cục là... không nhớ cái gì!
Rõ ràng “tích hợp” mà không hợp bởi sự nóng vội, không có sự chuẩn bị bài bản, dài hơi nên càng dạy càng bộc lộ nhiều bất cập!
Mong rằng các cấp chú ý lắng nghe từ cơ sở, từ thực tiễn dạy và học của giáo viên và học sinh và ý kiến của phụ huynh, của xã hội.
Nếu sai thì phải sửa, đó là việc bình thường. Và nên chăng trả các bộ môn về như trước để giáo viên dạy đúng môn học, ngành học của mình được đào tạo. Vì mỗi giáo viên chỉ được đào tạo đơn môn; môn học đúng với khả năng của mình...
Lê Đức Đồng
Đọc tiếp
- Vừa qua, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho gần 1.500 học sinh trung học phổ thông...
- Trong hai ngày 25 và 26-1, tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Trại giống cây trồng (Binh đoàn 16) đã phối hợp tổ chức...
- Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức góp phần chăm lo đời...
- Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết Lữ đoàn Đặc công 198, Ban...
- Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kiểm tra công trình thao trường huấn luyện và Sở chỉ huy...
- Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Công văn gửi UBND xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh...
Mới nhất
- Trong không khí hân hoan của mùa xuân mới, khi đất nước bước vào chặng đường phát triển sau thành công của Đại hội...
- Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi,...
- Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị không quân luôn...
- Xã an toàn khu Long Hưng mới thuộc TP Cần Thơ được hình thành từ việc sáp nhập 2 đơn vị : xã nông thôn mới nâng cao Long Hưng...
- Theo Tổng Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh ông Hồ Huy chia sẻ, Đại hội Đại biểu toàn quốc...
- Những ngày đầu năm 2026, Nha Trang khoác lên mình vẻ rạng rỡ của nắng vàng và gió biển. Tại tầng 1 của Sheraton Nha Trang...
- Ngày 23/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và một số...
- Dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Boulevard được triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước...















