Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về viễn thông, trong đó có thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông khẳng định, đây là game chưa được Bộ thẩm định, cấp phép hoạt động, nên việc kinh doanh game này là sai quy định. Bởi vậy, việc cho phép sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông để thanh toán cho dịch vụ game bài RikVip/Tip.Club thuộc phạm vi của các bộ, ngành khác chứ Bộ không quản “quả bóng” này.

Đá sang Bộ Công thương? Bộ Công thương lại khẳng định bằng văn bản rằng, thẻ game là lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Thông tin Truyền thông, nếu có gì đó sai trái thì không thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Hai Bộ có liên quan đều khẳng định “không thuộc trách nhiệm của mình”; còn Ngân hàng Nhà nước, cũng có công văn cho rằng, cơ quan này không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến việc quản lý nhà nước với các loại thẻ cào viễn thông, thẻ game, mà chỉ quản lý thẻ ngân hàng.

Thế là, “quả bóng trách nhiệm” đã được đá qua đá lại giữa “bộ ba” cơ quan quản lý nhà nước, nhưng rốt cục vẫn không trả lời được câu hỏi: Ai phải chịu trách nhiệm?

Trong khi chưa có câu trả lời thì hậu quả đã quá rõ ràng, những đồng tiền cờ bạc là “những đồng tiền xương máu” đã làm tan cửa, nát nhà không biết bao nhiêu gia đình, làm sa ngã không biết bao nhiêu cán bộ, công chức; làm một số kẻ bất minh giàu lên nhanh chóng... Nếu vụ việc không bị phát hiện, hàng nghìn tỷ đồng đó sẽ được đem đi "rửa" cho sạch sẽ và qua đó thúc đẩy thêm không biết bao nhiêu thứ trái ngang, bất công, tàn bạo, bất ổn cho xã hội. Việc chúng ta chưa có quy định nào của pháp luật đối với việc thanh toán qua thẻ cào cho thấy còn rất nhiều về “trình độ 0.4” của cơ quan quản lý nhà nước, khi mà thời đại công nghiệp 4.0 đã thấm sâu vào đời sống xã hội.

Duy Tường