Cô giáo và học sinh Trường tiểu học Chiến Phố trong lớp học mới.
Mỏ Phìn là địa bàn khó khăn nhất của huyện Hoàng Su Phì, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Nùng sinh sống. Để đến được điểm trường Mỏ Phìn phải đi qua một con đường rất gian nan, nếu nắng ráo đi xe gắn máy mất gần một giờ, còn gặp mưa phải lâu hơn nhiều mới vào được.

Trò chuyện cùng chúng tôi, cô Trương Thị Huế - Hiệu trưởng Trường tiểu học Chiến Phố, cho biết: “Điểm trường Mỏ Phìn hiện có 5 lớp học với gần 200 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là điểm trường khó khăn nhất của Trường tiểu học Chiến Phố. Nhiều năm nay, các em học sinh đều học ở các lớp “trên trống, dưới gió lùa”, tường đất theo thời gian bung từng mảng; mùa hè nắng hắt, mùa đông gió lùa tím tái da thịt”.

Thấu hiểu khó khăn, nhọc nhằn của thầy và trò nơi đây, nhóm “Tủ sách Cầu vồng và những người bạn” đã phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tài trợ xây dựng mới điểm trường Mỏ Phìn. Công trình được khởi công từ tháng 6-2018. Sau gần ba tháng khẩn trương xây dựng, hai gian lớp học khang trang với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng đã được hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới.

Ngày khánh thành điểm trường, Thượng tá Đinh Thị Hồng Tâm - cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, thành viên nhóm “Tủ sách Cầu vồng và những người bạn”, chia sẻ: “Chứng kiến niềm vui của các bậc phụ huynh, các thầy, cô giáo và các em học sinh trong ngày có điểm trường mới, chúng tôi càng thấy ý nghĩa của việc làm này. Mong rằng thời gian tới, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục giúp đỡ, mang niềm vui đến với thầy cô giáo và các em học sinh nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”.

Cũng dịp này, Ban Tổ chức tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và 5 suất học bổng tặng 5 em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Chứng kiến niềm vui của con em trong ngày đón nhận ngôi trường mới, bà Lùi Thị Tin - người dân xã Chiến Phố, xúc động, nói: “Cảm ơn các nhà hảo tâm đã xây trường mới cho con em chúng tôi. Ai cũng vui khi thấy con em mình được học trong ngôi trường mới khang trang, rộng, đẹp”.

Hoàng Phương