H'Truyên tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2018.
Tôi tìm gặp H’Truyên tại khách sạn Khăn Quàng đỏ, nhân dịp em về Hà Nội dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên Dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 vừa qua. Nước da đen nhẻm, nhưng rất khỏe khoắn của núi rừng Tây Nguyên, em kể: Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống cả nhà nhờ vào trồng mỳ, bắp và tiền bố tranh thủ đi làm thuê. Trong căn nhà được hỗ trợ từ Chương trình 167, không có gì đáng giá, thậm chí bàn ghế cho em học cũng không.

Khó khăn, vất vả là vậy nhưng điều đó không làm em nhụt trí, H’Truyên nói: “Tuy nhà nghèo nhưng em không bỏ học. Em sẽ cố gắng học thật tốt, mong muốn sau này có nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ bố mẹ và các em đỡ vất vả hơn”.Ngoài giờ học, H'Truyên lên rẫy giúp đỡ gia đình.
Khi được nhà trường giao nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện Dự án “Điều hòa nhiệt độ nhà ở bằng phương pháp tiếp đất và thông khí”, để dự Cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật dành cho học sinh trung học, em rất tâm đắc. Em đã cùng người bạn của mình là H’Bru Mdrang và thầy hướng dẫn đầu tư để thực hiện Dự án. Thầy Nông Thiêm Thuật - giáo viên hướng dẫn Đề tài cho biết: “Khi giao công việc, tôi cũng rất băn khoăn, liệu H’Truyên có thành công không vì gia đình em vừa nghèo, lại neo người. Vừa đi học, vừa phải phụ giúp gia đình, lại dành thời gian để thực hiện Dự án. Nhưng với trí thông minh, ham học, lại có tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm, đề tài nghiên cứu ứng dụng của em dự thi đã đoạt giải cao, mang lại thành tích chung cho cả trường. Em là niềm tự hào của trường chúng tôi đấy”.

Sau khi “bén duyên” với nghiên cứu khoa học, H’Truyên đang ấp ủ đề tài “Nạn tảo hôn ở xã Yang Mao”.

Tương lai của cô gái dân tộc M’nông này đang còn rộng và dài, những nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện của em để bước qua đói nghèo nơi buôn làng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vũ Minh