
Đại tá CCB Hoàng Văn Tiến trò chuyện với tác giả.
Từng là Chính ủy Lữ đoàn không quân anh hùng, về hưu nhưng vẫn không ngày nào được nghỉ, hết làm công tác dân vận, lại “chạy ngược chạy xuôi” với các phong trào của Hội CCB, sáng tác thơ, sáng tác nhạc... Người đó là Đại tá Hoàng Văn Tiến - Phó chủ tịch Hội CCB quận Đống Đa (Hà Nội).
Thành công nhờ “dân vận khéo”
Hơn 10 năm trước, UBND quận Đống Đa, Hà Nội đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho việc cưỡng chế 3 hộ dân để giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu. Theo kế hoạch thì lực lượng tổ chức cưỡng chế thực thi khá đông và kinh phí sử dụng không hề nhỏ. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác dân vận, 3 hộ này đã tự nguyện tháo dỡ, không cần đến lực lượng cưỡng chế. CCB Hoàng Văn Tiến cùng với Thường trực quận Hội tham mưu cho Quận ủy và chỉ đạo cán bộ hội viên trong quận kiên trì vận động, thuyết phục. Với cách nói như “đi vào lòng người”, ông Tiến đã cảm hóa được các thành viên cả 3 gia đình. Việc “rất khó” ấy đã trở thành việc dễ dàng giải quyết.
Sau này, khi quận Đống Đa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng mô hình “Đội, tổ CCB - thương binh tiêu biểu tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” đã được thành phố ghi nhận và lan tỏa trong các Hội CCB của thành phố. Năm 2024, CCB Hoàng Văn Tiến được UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Ông Tiến đã nhắc lại lời nói của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Từ kinh nghiệm vận động nhân dân giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu, ông Tiến xây dựng mô hình “Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng”. Mô hình này được triển khai có hiệu quả tại nhiều phường của quận Đống Đa. Mới đây, ông và các CCB thực hiện thành công khi vận động nhân dân giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 1. Ông Tiến kể: Công tác vận động nhân dân được các CCB “chia làm 5 mũi” tiếp cận và tuyên truyền tới từng nhóm hộ dân. Việc khó nhất không chỉ là giải thích về chủ trương dự án, mà còn là việc thuyết phục các hộ dân không treo băng rôn phản đối, giữ gìn trật tự và tạo không khí đồng thuận. Ông cùng đồng đội kiên trì đến từng nhà, nói rõ từng bước về lý do cần giải phóng mặt bằng, đồng thời giải thích minh bạch các chính sách đền bù, tái định cư.
Sau thời gian dài kiên trì và linh hoạt, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận bàn giao đất. Đến nay, vẫn còn 9 hộ đang đợi nhận nhà chính sách xã hội nên chưa thể bàn giao, và ông Tiến vẫn tiếp tục theo sát để hỗ trợ tháo gỡ. Vai trò của Hội CCB đã trở thành cầu nối quan trọng giúp chính quyền thực hiện nhiệm vụ mà vẫn giữ được tình cảm và ổn định trong dân. Với tinh thần mềm mỏng, kiên trì giải thích, ông cùng tập thể Hội CCB vận động thành công các hộ dân chấp hành chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo an ninh trật tự và giữ được tình cảm xóm giềng.
Trên cương vị Phó chủ tịch Hội CCB quận Đống Đa, ông Tiến là người trực tiếp thể hiện nhiều mô hình “dân vận khéo”, “CCB tham gia giữ gìn vệ sinh đô thị”, “tuyến phố an ninh tự quản”... Đặc biệt, ông là người chủ trì tham mưu và trực tiếp chỉ đạo thành công nhiều mô hình nổi bật như: “Dân vận khéo tổ dân phố” ở phường Nam Đồng và Khâm Thiên, vận động hội viên CCB thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tham gia tuyên truyền, hòa giải những vụ việc phức tạp ở khu dân cư. Ông cũng là người xây dựng chương trình, tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tọa đàm mô hình “CCB, thương binh quận Đống Đa tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” được tổ chức ngày 18-7-2023 - sự kiện được đánh giá là dấu ấn tiên phong, có sức lan tỏa và được TP. Hà Nội khen thưởng.
Hiện nay, tổ, đội công tác tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận Đống Đa gồm 420 hội viên, trong đó có 120 hội viên là thương binh tiêu biểu trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ trên địa bàn. Đây là những CCB có sức khỏe, trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác Hội; có khả năng vận động quần chúng, được tổ chức tập huấn về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phương pháp tiến hành công tác “Dân vận khéo” và công tác hòa giải ở cơ sở.
Người truyền lửa nhiệt huyết cách mạng
Là CCB từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia trong những năm tháng vô cùng gian khổ, khốc liệt. Năm 1989, trở về nước, ông đảm nhiệm nhiều trọng trách trong quân đội, trong đó có thời gian là Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918 - một trong những đơn vị chiến lược của Quân chủng Phòng không - Không quân. Từ một người chiến sĩ trực tiếp ra trận, trải qua nhiều lần “thập tử nhất sinh”, ông Tiến đã chứng kiến những mất mát đau đớn, những chuyến đi không trở về của đồng đội... để rồi ông không cất giấu cảm xúc mà mài giũa nó thành sức mạnh tinh thần, để khi trở về với đời thường, ông có thể lan tỏa sự bền bỉ, cứng cỏi và đầy trách nhiệm truyền lửa nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ sau.
Không chỉ là người làm chính sách khéo, ông Tiến còn là một người cầm bút đậm chất lính. Bài thơ “Cánh bay Trường Sa” của ông được nhiều thế hệ học sinh - sinh viên Đống Đa chép lại, in treo trong phòng truyền thống. Gần đây nhất, bài hát “Đường bay của Bác” do ông sáng tác cả nhạc và lời được biểu diễn tại các sự kiện chính trị - văn nghệ lớn, mang âm hưởng vừa sâu lắng vừa hào sảng.
Trong lần phỏng vấn, khi tôi hỏi bí quyết nào giúp ông luôn giữ được sự nhiệt huyết dù tuổi đã cao, ông mỉm cười và nói giản dị: “Tôi không ngừng học hỏi. Ngày nào còn sống là ngày đó tôi còn phải học. Học để làm việc tốt hơn, học để hiểu người trẻ và học để sống tử tế”. Câu trả lời ấy khiến những người trẻ như chúng tôi rất xúc động, bởi tôi thấy được ngọn lửa trong ông - một ngọn lửa bền bỉ soi sáng dẫn đường. Như chính câu nói quen thuộc của CCB Hoàng Văn Tiến với đồng nghiệp trẻ là: “Chúng ta đi trước, không phải để lên trước, mà để lớp sau không phải bước qua gạch vỡ”.
Nguyễn Thị Thúy Hà