Các đại biểu dự lễ ra mắt sách của nhà báo Hồ Quang Lợi

Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi vừa ra mắt cuốn sách thứ 11 trong sự nghiệp cầm bút của mình, cuốn sách có tựa đề “ Sự thật, lẽ phải và ngọn bút”. Đây là một tác phẩm đặc biệt, chứa đựng chiều sâu tri thức, thể hiện bản lĩnh, đạo đức và khát vọng của người cầm bút trong thời đại số. Mỗi trang sách đều mang đậm thông tin nóng hổi thời cuộc, một số vấn đề căn cốt của báo chí, sắc sảo kiến giải về văn hóa, câu chữ vừa cẩn trọng vừa bay bổng, thăng hoa vẻ đẹp văn chương.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 12-6, Thư viện Quân đội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nhà báo Hà Đăng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan T.Ư, TP. Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí; đông đảo đồng nghiệp và bạn đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Quang Lợi bày tỏ: “Tôi rất xúc động và biết ơn sâu sắc các quý vị lãnh đạo, các anh em đồng chí đồng nghiệp đã dành tình cảm đến dự làm cho buổi lễ ra mắt sách trở nên trọn vẹn và đáng nhớ. Tôi năm nay bước vào tuổi 70 và có 45 năm làm báo liên tục. Tôi chỉ có một nghề duy nhất đó là nghề báo. Ở mỗi vị trí tôi có những trải nghiệm, chiêm nghiệm và sau 45 năm làm báo tôi chắt lọc được đôi điều thể hiện trong cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút”. Con đường từ Bác Hồ thắp lên cách đây một thế kỷ được tiếp nối qua các thế hệ, hôm nay chúng ta tiếp tục con đường và ngọn lửa đó.

Tôi công tác tại Báo QĐND khoảng gần 30 năm, được giao viết bình luận, xã luận, chính luận về các vấn đề thế giới, vấn đề thế giới liên quan đến Việt Nam và những vấn đề đối ngoại của Việt Nam. Thời điểm đó, đời sống chính trị của thế giới có những đảo lộn không thể tưởng tượng được. Những trận “động đất chính trị” này thật sự thử thách người cầm bút và chúng tôi đã nỗ lực vượt qua”.

Ông tâm tư, ở vị trí nào cũng có những nỗi niềm, nói đến báo chí là nói đến sự thật, sự thật là điều thiêng liêng nhất của báo chí. Dù thế giới có thể đổi thay, nhưng mấu chốt của nghề báo chân chính vẫn là vì công lý và sự thật. Không có sự thật thì chúng ta không thể biết lẽ phải nó ở đâu. Đôi khi sự thật chưa phải là lẽ phải bởi vì có những thứ tưởng như là sự thật nhưng nó lừa dối chúng ta. Nếu nhà báo bị lừa dối thì nhà báo sẽ lừa dối xã hội, điều này rất nguy hiểm. Bởi vì một nửa sự thật không phải là sự thật. Góc nhìn, cách nhìn, cách viết như thế nào? Bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải chính là nhà báo bằng ngòi bút của mình. Báo chí thực sự có quyền lực, quyền lực này do nhân dân tin cậy vào báo chí mà báo chí có quyền lực. Khi nhà báo là người thật tử tế thì báo chí mới có quyền lực thực sự.

Nói đến báo chí phải nói đến tính chiến đấu, tính chiến đấu phải đi với tính nhân văn của báo chí bởi vì báo chí phải vì con ngươi, tôn trọng con người. Xã hội có phồn vinh đến mấy nhưng không yêu thương con người thì xã hội ấy không phải là xã hội đáng sống. Báo chí phải góp phần nhân lên những ngọn lửa nhân ái của xã hội.

Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi chia sẻ tại buổi ra mắt sách "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút".

Cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” gồm 66 bài viết và trả lời phỏng vấn, được bố cục trong 8 chương: Mạch đập thời đại; Tâm thế cầm bút; Ánh sáng nhân văn; Đạo đức báo chí; Mạnh hơn bảo kiếm; Đồng hành cùng thắng; Mạng xã hội, AI và báo chí; Trái tim và Ngọn lửa.

Tham dự buổi lễ, đồng chí Trần Duy Phương - nguyên TBT Tạp chí Lao động và Công đoàn chia sẻ: “Cuốn sách không chỉ là tập hợp những bài viết sâu sắc mang tính thời sự và văn hóa cao, mà còn là một bản tuyên ngôn nghề nghiệp đầy tâm huyết, chứa đựng tình yêu bền bỉ, và sự dấn thân không mệt mỏi với nghề báo. Trong mỗi trang viết của nhà báo Hồ Quang Lợi người đọc cảm nhận rõ một tinh thần thời sự nóng bỏng, một tư duy phản biện sắc bén, nhưng đồng thời cũng là một trái tin luôn hướng về con người, về lẽ phải và về sứ mệnh của ngòi bút. Đây là cuốn sách không chỉ dành cho giới làm báo mà còn là tài sản quý báu cho tất cả những ai quan tâm đến văn hóa, chính trị và thời cuộc”.

PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Chỉ cần nhìn vào sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” cũng đủ để tôi cảm nhận đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc, trong một thời đại mà thông tin ngồn ngộn, sự thật dễ bị lấp lửng, và ngòi bút dễ trở thành công cụ phục vụ thị hiếu hoặc định hướng sai lạc. Tựa đề và nội dung cuốn sách dành tới 6/7 chương để bàn về nghề báo cũng là lời kêu gọi giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, giữ trong ngòi bút một cái tâm trong sáng và giữ trong ngòi bút một lòng tin vào nhân dân, vào lẽ công bằng”.

Dự buổi lễ, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng rất xúc động cho biết mình có nhiều cuốn sách của nhà báo Hồ Quang Lợi “gối đầu giường”. Cuốn sách “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” nói về những điều đầy trăn trở. Mọi người hãy đọc và cảm nhận sự dám nói để có thể đi sâu, đi dài với nghề báo.

“Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” là kết tinh một đời cầm bút của nhà báo, nhà văn, Đại tá CCB Hồ Quang Lợi, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của lương tri, trí tuệ và trách nhiệm công dân. Cuốn sách truyền tải thông điệp xuyên suốt: nhà báo chân chính phải là người “cầm đuốc soi đường”, dẫn dắt dư luận bằng sự thật và lẽ phải. Cuốn sách không chỉ là cẩm nang quý báu về nghề báo mà còn là lời nhắc nhở, truyền cảm hứng cho các nhà báo trẻ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi để bảo vệ sự thật, công lý và lợi ích đất nước.
Đại tá, nhà báo  Đỗ Phú Thọ - Phụ trách Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam

Hoàng Hà