Nghĩa cử cao đẹp của nữ CCB hơn 40 năm làm thiện nguyện.

Hơn 40 năm qua, CCB Nguyễn Thị Nhung vẫn âm thầm dành tiền tiết kiệm làm từ thiện. Chị đã bán mảnh đất của mình để mua một căn nhà làm nơi nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo ở 12 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội. Chị còn cưu mang nhiều mảnh đời khó khăn và cùng nhóm thiện nguyện của mình xây trường, làm cầu, mua dê cho bà con vùng cao.

Từ người “anh nuôi” đến việc gieo yêu thương không nghỉ

CCB Nguyễn Thị Nhung (tên thật là Nguyễn Thị Nhôm, SN 1963, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).  Chị nhập ngũ tháng 12-1980, đơn vị Trung đoàn Thông tin 610, Quân khu Thủ đô. Ban đầu chị Nhung có nhiệm vụ giữ kho thực phẩm, sau đó được điều sang làm chiến sĩ nuôi quân. Với nhiều thành tích luôn gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 năm liền chị Nhung là Chiến sĩ Thi đua. Năm 1982, chị Nhung được kết nạp vào Đảng.

Chị kể: “Thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ, dân mình đói lắm, đơn vị thi thoảng có mấy đồng chí về phép lên muộn do nhỡ xe, hết cơm phải nhịn đói, nhìn thương lắm, chị đã nhường cơm của mình cho họ”. Nói đến đây giọng chị nghẹn lại, nước mắt cứ trực rơi.

Năm 1983, chị Nhung xuất ngũ về làm thủ quỹ tại UBND quận Hoàn Kiếm, hành trình làm thiện nguyện của chị cũng bắt đầu từ đây. Chị bộc bạch: “Làm thủ quỹ nhiều lúc phải ra ngân hàng rút tiền, chị thấy nhiều người lang thang đi xin ăn rất tội. Thương quá, chị lấy tiền của mình đi mua bánh mỳ cho mọi người. Nhận bánh mỳ người ta hồ hởi, vui lắm, hình ảnh đó đã ngấm vào trái tim chị. Từ đó, chị muốn làm việc gì đó để có tiền đón tay cho những người đói, cho mọi người hạnh phúc, đỡ khổ hơn. Cứ thế, mỗi khi có tiền tiết kiệm là chị lại đi mua đồ ăn phát cho mọi người. Năm 1990, chị xin nghỉ làm, nhận chế độ một lần và số tiền này chị dùng để mua đồ ăn, đi phát dần cho những người đói khổ. Chỉ trong vòng 1 tuần chị đã mua đồ cho mọi người hết số tiền chị làm hơn 7 năm”.  

Chị Nhung về mở quán bán hải sản ở chợ Châu Long, tiền kiếm được sau khi lo cho gia đình chị luôn tiết kiệm một phần để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 năm trước, trong một lần đi thăm mộ liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình, chị Nhung đã gặp Trương Đình Tứ, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Tứ, bản thân Tứ bị trầm cảm, khó giao tiếp, nhận thức kém, dù không phải máu mủ ruột già nhưng chị Nhung đã đưa Tứ về Hà Nội chữa bệnh. Bằng tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình của chị, đến nay Tứ đã khỏe mạnh có thể giúp chị bán hàng ngoài chợ. Chị Nhung còn đưa hai anh em ruột của Tứ xuống Hà Nội học nghề và tìm việc làm.

Kết nối những trái tim, gieo mầm tử tế

Năm 2015, trên hành trình thiện nguyện, hữu duyên chị Nhung gặp chị Thành Thị Thu Lương - Trưởng nhóm thiện nguyện “Mùa Thu và những người bạn”. Những trái tim đồng điệu của người làm thiện nguyện cùng chung lý tưởng đã kết nối lại với nhau. Từ khi kết hợp cùng nhóm, các hoạt động thiện nguyện được mở rộng. Ban đầu nhóm chỉ phát cháo ở 2-3 bệnh viện, sau dần dần tăng lên, hiện nhóm đang phát cháo và xôi ở 12 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội.

Chị Nhung cho hay: “Để có được những suất cháo thơm ngon chuyển đến tận tay bệnh nhân lúc 6 giờ sáng các thành viên trong nhóm phải làm việc từ 4 giờ. Mỗi người một việc, ai cũng làm rất cẩn thận với tình yêu thương dành cho các bệnh nhân. Đội vận chuyển cháo đến các điểm cũng hoạt động hết mình. Đợt đầu chưa có xe cải tiến các thành viên trong nhóm phải vận chuyển cháo nóng bằng xe máy rất vất vả. Khó khăn cũng nhiều lắm nhưng chưa bao giờ chị và các thành viên trong nhóm có ý nghĩ từ bỏ bởi mỗi khi phát cháo cho các bệnh nhân nghèo, sự hạnh phúc, sự kính trọng và lòng biết ơn của mọi người khiến cho bao mệt mỏi, khó khăn vất vả của các thành viên trong nhóm đều tan biến. Chị rất may mắn vì được làm việc thiện cùng các anh chị em trong nhóm thiện nguyện.

Đầu năm 2017, nhóm gặp khó khăn do không có địa điểm nấu cháo, gia đình chị Nhung bán mảnh đất hai vợ chồng tích cóp được, cộng thêm tiền tiết kiệm mua căn nhà mặt phố số 157 phố Lạc Nghiệp, (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), giao cho nhóm thiện nguyện “Mùa Thu và những người bạn” làm nơi nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Từ căn nhà này, mỗi tuần gần 5.000 suất cháo nóng và hàng trăm suất xôi đã được nấu và chuyển đến tận tay các bệnh nhân nghèo (3 buổi phát cháo, 1 buổi phát xôi). Cháo của nhóm được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm”. Tấm lòng của các “mạnh thường quân” có công giúp công, có của giúp của, gửi về quỹ cũng ngày một nhiều hơn...”.

Không chỉ nấu cháo phát ở 12 bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, nhóm thiện nguyện của chị Nhung còn hỗ trợ thường xuyên cho 120 địa chỉ nhân đạo ở các tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền 500.000 đồng/người/tháng. Hoạt động này đã duy trì được 5 năm. Nhóm cũng hỗ trợ xây 10 điểm trường cho các địa phương đồng bào dân tộc miền núi, ủng hộ tiền làm 13 nhà vượt lũ cho người dân tỉnh Quảng Bình, hỗ trợ tiền xây cầu và mua dê hỗ trợ sinh kế cho người dân gặp khó khăn do bão Yagi. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2024 đến nay, chỉ riêng tiền mua thực phẩm nấu cháo, xôi và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã hơn 2 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Nhung bên tác phẩm tranh lá bồ đề.

Chị Thành Thị Thu Lương - Trưởng nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” xúc động nói: “Chị Nhung đã dành trọn tâm huyết, thời gian và cả tài sản của mình để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Minh chứng đầy xúc động là việc chị dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua căn nhà số 157 Lạc Nghiệp. Căn nhà ấy giờ đây không chỉ là nơi khởi đầu của những nồi cháo nóng, những món quà nghĩa tình, mà còn là mái ấm tinh thần của cả nhóm. Với chị, nhóm là một gia đình, nơi mọi người gắn bó không vì danh tiếng hay lợi ích, mà vì một chữ “tâm”.

Tháng 6-2021, chị Nhung bị tai nạn, phải mổ não, ghép sọ 2 lần, nhưng như có một phép nhiệm màu chỉ sau 2 tháng chị đã hồi phục hoàn toàn. Chị mất 63% sức khỏe nhưng vừa đi lại được chị đã đến nhà cháo để hỏi thăm mọi người và tiến độ công việc của nhóm.

CCB Trần Hữu Hồng - Trưởng ban liên lạc Hội CCB Trung đoàn thông tin 610, Quân khu Thủ đô cho hay: “CCB Nguyễn Thị Nhung là đồng đội mà chúng tôi trân trọng và ngưỡng mộ. Chị luôn là người đầu tiên đứng ra kêu gọi và tự tay hỗ trợ những anh em có hoàn cảnh khó khăn. Có những đêm khuya, khi nghe tin đồng đội gặp nạn, chị không ngần ngại vượt đường xa để kịp thời giúp đỡ”.

Chị Nhung còn được các bệnh nhân gọi là “Bà tiên cháo”. Cháo của nhóm chị Nhung nấu rất ngon, đảm bảo vệ sinh. Bằng tình yêu thương và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, nhóm thiện nguyện của chị ngày càng thu hút nhiều anh chị em xin vào nhóm. Ban đầu nhóm chỉ có 3 thành viên, đến nay đã có 250 thành viên.

Dù tuổi đã ngoài 60, CCB Nguyễn Thị Nhung vẫn ngày ngày tất bật cùng những chuyến xe thiện nguyện và cùng các thành viên trong nhóm làm tranh lá bồ đề bán để gây quỹ. Không cần danh hiệu, không chờ sự ghi nhận, chị Nhung và nhóm thiện nguyện vẫn thầm lặng gieo hạt giống thiện lành đi muôn nơi.

Hoàng Hà