
Hội viên CCB Nguyễn Đức Long (thứ nhất, bên phải bia) cùng gia đình viếng Nhà tưởng niệm các liệt sĩ đơn vị K10.
Tháng 8-1971, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Long rời quê hương (xã Đức Vinh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhập ngũ, về Tiểu đoàn 810, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế chiến đấu ở mặt trận A So, A Lưới, rồi tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc ở Mặt trận Lạng Sơn với hơn 40 trận đánh lớn nhỏ… Đến cuối năm 1989, bệnh binh Nguyễn Đức Long được ra quân với quân hàm Thiếu tá, tiểu đoàn trưởng và cùng gia đình chuyển về phường 11, TP. Vũng Tàu sinh sống.
Bươn chải với thương trường nhưng ông vẫn luôn nhớ về đồng đội. Trong các cuộc họp đơn vị cũ từ những năm 2016-2017, ông bàn với các đồng đội về xây dựng một Nhà bia tưởng niệm 346 chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và ý tưởng ấy đã dần trở thành hiện thực. Năm 2024, với sự giúp đỡ của địa phương, của các đồng đội và gia đình liệt sĩ trong Ban liên lạc đơn vị K10, ông cùng gia đình dành dụm được số tiền hơn 350 triệu đồng cùng quyên góp anh em được trăm triệu nữa ủng hộ địa phương xây Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đơn vị K10 tại thôn Cổ Bi 3, xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền. Nhà Bia xây dựng trong khuôn viên có diện tích 333m2; trong đó nhà đặt bia ghi danh liệt sĩ 58m2, kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch; ngoài ra, còn có một số hạng mục khác như: Sân bê tông, bồn hoa, hệ thống điện chiếu sáng… với tổng kinh phí 785 triệu đồng.
Sau 4 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. CCB Nguyễn Đức Long tâm sự: Công trình là tâm huyết cả cuộc đời chúng tôi, anh ạ. Vậy là các liệt sĩ đã có chốn đi về rồi!
Lê Doãn Chiêu