Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Miệng to, Tay nhỏ (16/07/2009)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 16/07/2009 - 00:00

Tại I-ta-li-a, vừa diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh đại diện 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chương trình nghị sự có đủ các vấn đề nóng của quốc tế như khủng hoảng kinh tế, an ninh, ô nhiễm môi trường. Cạnh Hội nghị G8 còn có đại diện nhóm 5 nền kinh tế mới nổi (G5) và Ai cập.

Kết quả hội nghị gây thất vọng cho giới bảo vệ môi trường. Việc cắt giảm khí thải từng được đề xuất là giảm 80% hoặc 50% khí thải gây hiệu ứng nhà kính thải ra từ nay đến 2050 đã được xác định là “sẽ giảm đáng kể, không theo định mức 50% mà duy trì giới hạn không tăng nhiệt độ trái đất 2oC”. Trong hội nghị, G8 hỏi G5 thì G5 muốn G8 giảm 80%, còn G5 cần phát triển mạnh để đuổi kịp kinh tế G8. Thế là lợi ích cục bộ ngăn cản lợi ích toàn cầu. Phó chủ tịch Uỷ ban liên chính phủ về khí hậu của LHQ, ông Giăng Giu-den cho rằng việc “không đề ra chỉ tiêu cụ thể về lượng khí thải cần cắt giảm là một hành động tự tử sinh thái”. Dư luận thế giới coi Hội nghị G8 đã đề ra lời “hô hào to tát”, tuy nhiên miệng hô nhiều, tay làm ít. Rốt cuộc:

Cắt giảm khí thải toàn cầu

G5, G8 bàn nhau

không thành

G5 muốn phát triển nhanh

G8 lại muốn hãm “phanh”

tức thì

Mỗi anh một lối, cứ đi!

Đinh Ba

Đọc tiếp

Mới nhất

Miệng to, Tay nhỏ (16/07/2009)