Giám đốc CCB Lê Thanh Thủy (thứ ba từ phải sang) trao tiền hỗ trợ phụng dưỡng suốt đời tặng mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Thủy.
Trang trọng và ấm tình đồng đội là điều mà tất cả mọi người đều cảm nhận từ sự ân cần, trách nhiệm của các anh chị cán bộ địa phương, từ sự chu đáo của Đoàn cán bộ Cty Giày Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), từ sự nhiệt tình của Đoàn cán bộ T.Ư Hội CCB Việt Nam về dự... và từ niềm xúc động của gia đình liệt sĩ và bà con địa phương.

Cty Giày Vĩnh Yên là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ tháng 4-2005. Sau đó Công ty tiến hành củng cố lại bộ máy quản lý theo xu hướng tinh giảm chuyên môn hóa cao, tăng cường đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ. Sau 13 năm chuyển đổi cơ cấu hoạt động với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị và CBCNV, Công ty có nhiều đổi mới. Từ năm 2009 đến 2017, Công ty đầu tư trên 100 tỷ đồng thay đổi trang thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất cải tạo các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất. Hiện Công ty có 6 dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại đủ điều kiện sản xuất các đơn hàng chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, công suất 1,8-2 triệu đôi/năm.

Từng tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, nhưng điểm đến nghĩa tình của Cty Giày Vĩnh Yên lần này thật đặc biệt bởi liệt sĩ Nguyễn Kiến Gia là đồng đội của Giám đốc Công ty - Lê Thanh Thủy. Mỗi tháng, Công ty trích 1,5 triệu đồng gửi biếu mẹ liệt sĩ Nguyễn Kiến Gia - đây là tình cảm của hơn 3.000 CBCNV trong Công ty dành tặng mẹ Hoàng Thị Thủy.

Cứ vào dịp Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7) hằng năm, Giám đốc Lê Thanh Thủy lại cùng đồng đội về thăm gia đình mẹ Thủy. Hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Kiến Gia và khoảnh khắc đồng đội hy sinh luôn luôn in đậm trong tâm trí ông. “Như một điềm báo, khi sang Campuchia, chúng tôi có dừng lại Nghĩa trang Sisophon để thắp hương, đồng chí Gia từ bên ngoài chạy vào, đứng nghiêm, giơ tay chào: “Báo cáo, tôi vào sau!”. Sau đó, Gia đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. May mắn được trở về, làm kinh tế, hôm nay, tôi cùng CBCNV Công ty mong phần nào giúp gia đình liệt sĩ bớt khó khăn” - ông Thủy ngậm ngùi.

Giờ đây, mẹ Hoàng Thị Thủy còn có 3.000 người con là CBCNV Cty Giày Vĩnh Yên cùng đồng hành với gia đình và chính quyền địa phương chăm sóc mẹ. Linh hồn liệt sĩ Nguyễn Kiến Gia hẳn sẽ thảnh thơi bên dòng sông Lô hiền hòa, lấp lánh ánh nắng dịu dàng chiều cuối thu.

Hồ Thanh Hương