CCB Trần Công Thắng kiểm tra tàu, chuẩn bị cho chuyến ra khơi.
Để có được thành quả trên là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của ông và gia đình. CCB Thắng kể: Những năm mới xuất ngũ trở về địa phương, ông xin vào làm lái tàu cho HTX nghề cá Đông Hải, thu nhập bấp bênh. Ông phải bươn trải cực nhọc, làm thuê đủ mọi việc, nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau.

Đầu những năm 1990, HTX nghề cá Đông Hải giải thể. Nhận thấy đây là cơ hội để mình làm ăn, ông Thắng vay mượn gia đình, bạn bè... mua một chiếc tàu công suất nhỏ, ngày đêm vừa làm, vừa học hỏi nắm bắt cách đánh bắt hải sản...

Nhờ nỗ lực mỗi ngày, ông từng bước gây dựng cho mình một đội tàu gồm 5 chiếc với công suất lớn, đánh bắt hải sản chủ yếu tại vùng biển Trường Sa và Nhà giàn DK1, mỗi năm, thu nhập lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra ông còn tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 100 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 9-10 triệu đồng/tháng và tích cực làm công tác xã hội như ủng hộ các quỹ của địa phương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

CCB Thắng chia sẻ: Làm giàu đương nhiên là khó. Nhưng chính vì khó mà bản thân phải quyết tâm, dám nghĩ, dám làm.

Thúy Hương