Gặp anh, chúng tôi được mời tham dự cuộc họp thường kỳ của BCH Hội CCB Việt Nam tại đây. Sau đó đến thăm Xí nghiệp may do anh làm chủ, ở T.P Kirjiatr, tỉnh Vladimir, cách Thủ đô Matxcova gần 100km về phía đông.
Ai cũng ngỡ ngàng bởi cơ ngơi rộng lớn, một xưởng may có diện tích trên 2.000m2, nằm trong khuôn viên gần 4.000m2. Các ngôi nhà được xây dựng cao hơn 4m, rộng rãi và thông thoáng, có hệ thống thông báo và tự động chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đội ngũ công nhân trẻ trung, vui vẻ, mến khách và rất tự hào về Xí nghiệp của họ. Ông Vladimir - một người Nga được mời về làm Giám đốc giới thiệu với chúng tôi:
Chị Thu Hà quê ở Bình Thuận làm việc tại đây gần 3 năm vui vẻ kể với tôi: Chị đã làm qua nhiều xưởng may khác nhau ở Nga, nhưng đến Xí nghiệp may của của anh Tiếu là không muốn đi đâu nữa. Chị bảo ở đây rất vui, mọi người yêu thương nhau như trong một gia đình... Đặc biệt ông chủ rất hòa đồng, thương yêu công nhân như người trong nhà.
Sau khi đưa chúng tôi đi thăm cơ ngơi liên hoàn, CCB Đỗ Văn Tiếu chia sẻ:
Chia tay CCB Đỗ Văn Tiếu, anh chuyển lời qua tôi trân tọng cám ơn tình cảm và sự quan tâm của Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đại hội Hội CCB Việt Nam tại LB Nga tháng 4-2018.
Công Thi