Lục lượng Công an băng rừng truy quét FULRO.
Nguồn tin ấy nhanh chóng được xác minh và khẳng định. Ta còn nắm được cả mật khẩu liên lạc mà bọn chỉ huy FULRO quy định riêng cho đồng bọn trong ngày lễ ra mắt.

Ban chỉ huy CANDVT tỉnh Thuận Hải khẩn trương xây dựng phương án tác chiến, có cả Bộ CHQS và Công an Thuận Hải phối hợp chiến đấu.

4 giờ sáng ngày 25-1-1977, các lực lượng tham gia chiến đấu đã chiếm lĩnh xong trận địa phục kích.

Núi rừng An Phước lặng như tờ trôi mau theo thời gian. Hai giờ chiều cùng ngày, từ ba con đường mòn ở ba hướng khác nhau, một nhóm người lạ mặt lén lút xuất hiện tìm đường lên núi. Gặp những người “hái củi” bên đường, họ hỏi mật khẩu và được trả lời đúng như đã quy ước. Toán người vừa đi khuất sau các vạt rừng lúp xúp, lập tức các lực lượng phục kích đổ ra hốt gọn bọn này và tiến hành kiểm soát toàn bộ các ngả đường lên núi.

Đúng giờ G, một chiếc ô tô từ quốc lộ 1 rẽ theo đường nhỏ chạy theo hướng núi An Phước. Đến điểm quy định, trước khi dừng bánh, người tài xế bấm còi hai lần. Nghe tiếng còi xe, các tổ vũ trang ém quân từ các vị trí trên núi bật dậy, hình thành hai vòng vây. Vòng ngoài do một trung đội của Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm. Vòng trong, cán bộ, chiến sĩ CANDVT kẹp chặt súng AK trườn dần về hướng mục tiêu.

Chỉ huy chiến dịch lệnh cho 3 tổ trinh sát tiếp cận bọn lính gác ở phía trước bản doanh FULRO, sau đó cùng 3 tiểu đội có trang bị mạnh thọc sâu vào núi.

Cùng thời gian này ở sâu trong rừng An Phước “Lễ ra mắt Mặt trận Chăm-pa” đang được tiến hành. Một tên FULRO cao giọng: “Thưa các chiến hữu, thưa các liệt vị anh em. Hôm nay, tại núi rừng An Phước này, Mặt trận Chăm-pa xin làm lễ ra mắt anh em. Đây là nhà nước Chăm-pa của chúng ta sẽ lãnh đạo anh em kháng chiến. Chúng tôi tuyên bố: Sẽ tranh đấu đến cùng với Cộng sản”.

Hắn vừa dứt lời, 36 cán bộ, chiến sĩ ập tới cùng với tiếng hô đanh gọn: “Đầu hàng ngay!”. Nhiều tiếng hô khác của cán bộ, chiến sĩ đang bao vây bọn FULRO cùng đồng loạt lên tiếng: “Giơ tay lên!”. Một số tên FULRO ngoan cố dùng lựu đạn ném về phía các mũi tiến công của ta.

Trận đánh diễn ra trong chớp nhoáng. 7 tên FULRO bị tiêu diệt, 12 tên bị thương, 15 tên bị bắt sống, 5 tên đầu hàng. Ta thu được 20 khẩu súng ngắn, 15 quả lựu đạn các loại.

Quân ta tham gia trận đánh bị thương 5 đồng chí.

Tên đầu sỏ Huỳnh Ngọc Sáng trốn chạy bằng một sợi dây dòng xuống suối đã được chuẩn bị từ trước. Ngay tức khắc, một tiểu đội trinh sát cơ động truy theo dấu vết của y. Đến bến xe thị xã Phan Thiết, lực lượng của ta phát hiện thấy mấy vị khách trên xe chuyến cuối cùng đi thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị lăn bánh có dấu hiệu khả nghi. Ba cán bộ công an tiến hành kiểm tra giấy tờ và mời các vị khách lạ không có giấy tờ tùy thân vào phòng làm việc của công an bến xe. Một chiến sĩ trinh sát đột ngột gọi tên người đàn ông râu bạc.

  • Ông Huỳnh Ngọc Sáng.

“Ông già” ngơ ngác, mặt tái mét. Người cán bộ công an nhìn hắn nói:

  • Vào đây, chắc ông biết mình bị bắt rồi chứ?

Đồng chí công an vừa lột bộ tóc giả và râu giả của tên Sáng ra, vừa nói:

  • Ông hãy thôi cái trò giả mạo này đi, khai báo thành khẩn sẽ tốt hơn.

Huỳnh Ngọc Sáng và tên vệ sĩ cúi mặt lặng lẽ về nhà giam.

Những ngày tiếp theo, lực lượng CANDVT Thuận Hải đẩy mạnh đợt công tác vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, truy quét nốt số FULRO hoạt động ngầm. Bị bóc mẽ 156 tên trà trộn trong các bản làng, lợi dụng đồng bào các dân tộc cũng đã ra đầu thú chính quyền.

Từ ấy cơ bản tổ chức FULRO trên địa bàn Thuận Hải bị tan rã.

Khôi Nguyên