Chưa bao giờ trong có một tuần lễ (từ 27-7 đến 2-8-2009) mà 4 quan chức cấp cao nhất của tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã liên tục đến Trung Đông. Đó là Gioóc Mi-sen, đặc phái viên của tổng thống; Rô-bớt Ghết, Bộ trưởng quốc phòng, Đen-nít Rốt cố vấn đặc biệt của tổng thống, Giêm Giôn, cố vấn an ninh quốc gia. Cuộc xuất tướng ào ạt tới Trung Đông có thể còn kéo dài, được biết là cố vấn đặc biệt Đen-nít Rốt và cố vấn riêng Giêm Giôn đã buộc va-li sẵn sàng tái xuất một lần nữa.
Sau một thời gian khởi động, Mỹ thấy ở khu vực này không ai là người đầu tiên chịu nhượng bộ. Những người mà tổng thống Mỹ phái đi công cán đã gặp đủ các Tổng thống Xi-ni, Tổng thống Ai-cập, Tổng thống Pa-le-xtin, Thủ tướng I-xra-en để chuyển đạt mong muốn của Mỹ là “tất cả các bên cùng lúc tiến hành những động tác hòa giải đầu tiên chớ để toan tính hòa bình bị chết yểu”.
Khẩu dụ đủ lời cả ve vuốt, dụ dỗ lẫn đe nẹt. Giơ cao cây gậy và cũng mở cả túi tiền, thêm khoản này, doạ cắt khoản kia, nhưng xem ra ở Trung Đông, người ta vẫn “trơ như đá, vững như đồng” chưa coi trọng chiếc roi điện và đồng đô la của Mỹ. Liệu có nên kỳ vọng hay lại va đầu phải bức tường. Nhỡn tiền thì:
ào ào xuất tướng đến Trung Đông
Không cần thảm đỏ với kèn đồng
Chỉ cốt hòa bình may nhúc nhích
Liệu chừng đi có lại về không!
Đinh Ba