Hình ảnh Thủ đô Viêng-chăn tươi đẹp của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào in sâu đậm trong trái tim những chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam cũng như các chuyên gia quân sự Việt Nam được chiến đấu, công tác tại Lào trong những năm chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng hòa bình.
Những di tích lịch sử cách mạng cùng những danh lam thắng cảnh của thủ đô Viêng-chăn rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa về truyền thống lịch sử vẻ vang của nhân dân các bộ tộc Lào trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thạt Luông, Khải Hoàn Môn trên đại lộ Lạn-xạng, chùa Phà-kẹo và rất nhiều ngôi chùa cổ kính và rất đẹp tại nhiều nơi của Viêng-chăn, bãi Phật, Công viên 555... cũng như những công trình kinh tế văn hóa - xã hội ở thủ đô Viêng-chăn... là những hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc cho mỗi người Việt Nam có dịp đến thăm hay công tác ở Thủ đô Viêng-chăn.
Ở Thủ đô Viêng-chăn cũng có một số công trình kinh tế, văn hóa thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mà tiêu biểu Bảo tàng Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản do Việt Nam giúp Lào xây dựng. Nhưng đối với các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam cũng như các chuyên gia quân sự Việt Nam đã có thời gian công tác tại Viêng-chăn thì ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là tình cảm tốt đẹp của nhân dân các Bộ tộc Lào dành cho mình thể hiện tình nghĩa Việt - Lào như anh em cùng sống chung một mái nhà. Thủ đô Viêng-chăn được mệnh danh là viên ngọc lung linh bên dòng sông Mê Kông.
Đại tá Thiều Quang Biên có gần 40 năm công tác tại Báo Quân đội nhân dân (QĐND), đã đi công tác tại mọi miền đất nước Việt Nam, từ biên giới đến hải đảo và đặc biệt vinh dự được tham gia trong đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế nhưng hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm báo của mình thì Đại tá Thiều Quang Biên vui vẻ cho biết: Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là những năm tháng được làm phóng viên chiến trường tại nước CHDCND Lào trong thời điểm đặc biệt khó khăn. Thế nhưng đi đâu tôi cũng được các đơn vị QĐND Lào và nhân dân các bộ tộc Lào dành cho sự giúp đỡ và quan tâm đặc biệt. Đói cho ăn, khát cho uống; trên đường công tác vào bất cứ nhà dân nào cũng được đón tiếp như người thân của mình. Tôi trân trọng và quý mến các bạn Lào như những người anh em ruột thịt và thân thiết. Điều không lạ là mỗi khi có các cán bộ QĐND Lào sang Việt Nam công tác thì đều gọi điện cho ông đến gặp chuyện trò thân mật.
Đại tá Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Gụ từng là Ủy viên Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam có nhiều dịp sang công tác tại thủ đô Viêng-chăn trong các sự kiện thể thao cũng như thi đấu bóng đá quốc tế. Ông cho biết, mỗi lần sang Viêng-chăn, ông như được trở về nhà mình vì được các bạn Lào đón tiếp thân tình đầy lòng hiếu khách. Các trận thi đấu bóng đá của đội bóng đá quốc gia Lào và đội bóng đá quốc gia Việt Nam tham gia giải vô địch bóng đá các nước ASEAN thì dù bên nào thắng cũng đều cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Và ngay cả khi hai đội thi đấu với nhau thì trong thể thao là thi đấu hết mình để dành chiến thắng, nhưng kết thúc trận đấu thì dù đội Lào thắng thì thành viên của đội Việt Nam chúc mừng và ngược lại nếu đội Việt Nam thắng thì các bạn Lào đến chúc mừng không tỏ ra hơn thua. Điều này là rất hiếm có trong thi đấu thể thao quốc tế.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Như Thính thì lại có niềm vui là nhiều lần được giúp đỡ các phóng viên nhiếp ảnh Báo QĐND Lào sang giao lưu học tập kinh nghiệm tại Báo QĐND. Đại tá Thính nghỉ hưu đã nhiều năm nhưng khi các phóng viên của Báo QĐND Lào sang Hà Nội công tác thì đều gọi điện mời ông đến gặp gỡ thân tình và nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong thời gian công tác ở Báo QĐND được Đại tá Hoàng Như Thính tận tình giúp đỡ về kỹ thuật in tráng ảnh trong buồng tối và kỹ năng chụp ảnh thời sự cũng như các ảnh nghệ thuật, khắc họa chân dung.
Các Đại tá Phạm Đình Dung và Dương Mạnh Hải có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời quân ngũ cùng sát cánh công tác với các bạn trong QĐND Lào tại vùng biên giới hai nước Việt Nam và Lào. Các đơn vị Biên phòng QĐND Lào và QĐND Việt Nam phối hợp công tác trong sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ để xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị giữa hai nước. Hai ông luôn lưu lại những hình ảnh tốt đẹp trong những dịp lễ Tết của mỗi nước, các đơn vị Biên phòng hai nước đều mời nhau cùng liên hoan rất vui vẻ, đầm ấm.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Anh Hải công tác tại Báo CCB Việt Nam lại có ấn tượng tốt đẹp khi đón tiếp các Đoàn Hiệp hội CCB Quốc gia Lào sang thăm và làm việc với Hội CCB Việt Nam. Mỗi lần như thế thì các CCB hai nước Việt Nam và Lào gặp nhau tay bắt mặt mừng như những người đồng chí anh em cùng chung chiến hào chiến đấu và bảo vệ đất nước.
Đại tá Trần Nhung - nguyên Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam nhớ lại những năm tháng làm chuyên gia giúp cán bộ phóng viên Báo QĐND Lào kỹ năng viết tin bài tuyên truyền quốc tế trên Báo QĐND Lào. Đại tá đã tham mưu cho lãnh đạo Báo QĐND Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác giữa Báo QĐND Lào với Báo QĐND Việt Nam và giữa Ban Truyền thông Hiệp hội CCB Quốc gia Lào với Báo CCB Việt Nam...
Thiếu tướng Căn-thoong, các Đại tá Khăm-sao Keovisath, Khăm KheunLeutsavay... từng là Tổng biên tập Báo QĐND Lào rồi sau đó được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng cục Chính trị cũng như Bộ Quốc phòng Lào... là những đồng chí, đồng đội thân thiết của nhiều nhà báo của Báo QĐND Việt Nam mà vì thế khi sang thăm Việt Nam đều tìm mọi cách gặp thân mật với các nhà Báo QĐND Việt Nam khi còn công tác cũng như khi đã nghỉ hưu.