CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Người đàn bà khác trong tôi” - tiếng lòng thơ của nhà thơ Vũ Thanh Hoa
Sáng ngày 21/5/2026, tại Hội trường B - Tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) TP. Hồ Chí Minh, Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi ra mắt ba tập thơ của nhà thơ Vũ Thanh Hoa, với chủ đề “Người đàn bà khác trong tôi”. Đây cũng là dịp nhà thơ Vũ Thanh Hoa, nguyên Trưởng Ban Văn học Hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức “ra mắt dung nhan” và gặp gỡ bạn bè văn chương tại TP. HCM, sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM), đồng thời các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) của hai địa phương trên cũng “hợp nhất” về Liên hiệp các Hội VHNT thành phố HCM từ tháng 9/2025.
Đến dự chương trình có nhà văn Trịnh Bích Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; ông Lê Nguyên Hiếu - Chủ tịch Hội múa, Thường trực Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM; cùng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, các nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi hội Nhà văn Bình Dương và đông đảo bạn đọc yêu văn chương.
Một góc của quang cảnh hội trường
Phát biểu khai mạc, nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã nhận định: “10 năm, quãng thời gian có thể nói đủ chín thơm cho trải nghiệm đời và cho sáng tạo. Trong 10 năm ấy, nhà thơ Vũ Thanh Hoa đã cho ra đời ba tập thơ đầy đặn cung bậc cảm xúc, giàu suy tư, nhiều trăn trở, nhiều xê dịch, kiếm tìm, kiếm tìm cả người đàn bà, những người đàn bà đầy khát vọng, đầy yêu thương và cũng đầy ham muốn, muốn được yêu, được khát khao, được hạnh phúc, được chấp cánh, vẫy vùng, …”
Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân phát biểu khai mạc
Sau phát biểu khai mạc và nhận định của Chủ tịch Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh - Trịnh Bích Ngân, các đại biểu và những người tham dự được nghe các tham luận của nhà văn Phan Đình Minh, với bài “Người đàn bà tải những câu thơ phận mình”, viết về tập thơ “Vũ”. Nhà thơ Ngô Minh Oanh với bài “Nhà thơ Vũ Thanh Hoa - Qua gió mưa lắng lại để đơm hoa” viết về tập thơ “Thanh” và tham luận của nhà thơ Nguyên Hùng “hoa nở giữa miền hư ảo”. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng “ba tập thơ “Vũ”- “Thanh” - “Hoa”, tuy có thể đứng độc lập nhưng vẫn nằm trong một “bản hòa âm chung” mang tên Vũ Thanh Hoa. Đọc thơ chị, không khó để phát hiện cá tính của một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng đầy tổn thương và khát vọng được an trú trong thế giới riêng của mình, sau những năm tháng trải nghiệm hết cung bậc giông bão và cay đắng, chị lặng lẽ vãn hồi sự nồng nhiệt “tấm áo mùa thu đánh mất/ heo may chẳng thể hồi sinh” để được an trú trong không gian riêng “hát một câu hát phi giới tính/ thấy mình cùng những hạt bụi rơi”
Ngoài các tham luận, chương trình còn có phần phát biểu đúc kết của nhà thơ Hoàng Quý; phần đọc thơ qua giọng ngâm của nhà thơ Trần Mai Hường và tác giả Vũ Thanh Hoa. Cũng tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Khánh Vân - người bạn thân của nhà thơ Vũ Thanh Hoa, trình bày ca khúc “Biển thức”, phổ từ thơ Vũ Thanh Hoa.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, nguyên quán Long An, hiện sống và làm việc tại TP. Vũng Tàu. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực luật pháp với vai trò luật sư. Ngoài bút danh Vũ Thanh Hoa, chị còn viết dưới các bút danh Nguyệt Chi và Hải Hà. Từ năm 2006, chị đã xuất bản tập thơ đầu tay Nỗi đau của lá (NXB Hội Nhà văn). Sau đó lần lượt ra mắt các tác phẩm: “Trong em có người đàn bà khác” (2009), “Người nhìn thấu linh hồn” (2011), “Lời cầu hôn đêm qua” (2012), “Lục bát phố” (2015)...
Sau gần 10 năm vắng bóng trên văn đàn sách in, hôm nay nhà thơ Vũ Thanh Hoa sau 10 năm (năm 2025), lại làm nên một hiện tượng mới lạ, một lúc cho ra đời ba tập thơ, lấy tựa sách là các từ của họ, tên đệm và tên của mình để đặt tên cho ba tập thơ “VŨ” - “THANH” - “HOA”, với tổng cộng 164 bài thơ, như ba lát cắt của cùng một hành trình nội tâm.
Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa chúc mừng nhà thơ Vũ Thanh Hoa
Buổi ra mắt sách lần đầu tiên, sau khi “hợp nhất” Hội VHNT Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương về TP. Hồ Chí Minh, diễn ra trong không khí ấm áp, cởi mở, không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm mới, mà còn là cơ hội để những người cầm bút gặp gỡ, chia sẻ và kết nối sau khi các hội văn học nghệ thuật khu vực phía Nam được mở rộng và hợp nhất. Chương trình cũng mở ra nhiều kỳ vọng về những tiếng nói văn chương mới trong không gian sáng tạo của một siêu đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ. Hứa hẹn trong thời gian tới sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc, xứng tầm với sự trỗi dậy của siêu đô thị - một thành phố giàu văn chương và nhân nghĩa của đất phương Nam./.
Đọc tiếp
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...
- Từ ngày 1 đến ngày 4-10, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 quy tụ 50 quốc gia và tổ chức...
- Có những chuyến đi không chỉ đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của nhật ký hành trình, mà được đo bằng...
- Sáng 3/10/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP Hà Nội), UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát...
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Ngày 2/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt...
Mới nhất
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hoà (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công...
- Sáng 6-10, tại Cơ sở 1 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với...
- Những cánh cửa Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) khép lại để bảo đảm an ninh, trật tự; nhưng cũng mở ra cơ hội...
- Chiều 5/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đón và làm việc với Đoàn công tác Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đi nghiên cứu địa...
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, Đoàn đại biểu Hội CCB...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- Cỡ chữ Mặc định




















