CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Trẻ tới trường an toàn là tôi vui rồi”
Ở cụm dân cư xóm 6, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, T.P Hà Nội, ai cũng biết đến CCB Dư Văn Đỗ - người gần 10 năm nay không quản ngại nắng mưa, đưa đón hàng chục học sinh ngày 2 buổi đến trường. Với việc làm đó, ông được người dân trong cụm dân cư yêu mến, các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
CCB Dư Văn Đỗ sinh năm 1956 tại xã Phúc Lâm. Năm 1979, ông nhập ngũ, tham gia nhiều trận đánh ở Cao Bằng. Năm 1982, ông Đỗ xuất ngũ về địa phương làm kinh tế và tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương, nhất là các phong trào của cụm dân cư, phong trào CCB...
Vợ chồng CCB Dư Văn Đỗ sinh 5 người con, đến nay đều có gia đình riêng và công việc ổn định. Khi các cháu đến tuổi đi học, ông rất lo vì xã Phúc Lâm có mật độ giao thông qua lại đông đúc, nguy cơ mất an toàn giao thông cao, đã có tai nạn giao thông xảy ra... Lo cho các cháu, ông bỏ 10 triệu đồng mua xe, chở các cháu đến trường.
Việc CCB Dư Văn Đỗ cùng chiếc xe ba gác đưa đón các cháu được nhiều người biết đến và đã nhờ ông chở con cháu họ đến trường cho an toàn. Ông nhận lời vì thâm tâm ông cũng không muốn để các cháu đi bộ đến trường, giao thông vừa phức tạp, các cháu còn nhỏ, trên lưng đeo cặp sách nặng trĩu, đi bộ dưới cái nắng chói chang mùa hè, hay trong những ngày đông mưa phùn rét buốt...
Dần dần, ông được các gia đình gửi gắm đến hơn 30 cháu từ mầm non cho đến tiểu học. Các gia đình bàn bạc gửi ông 150.000 đồng/tháng mỗi cháu. Nhưng với gần 20 gia đình còn khó khăn, ông chỉ nhận 100.000 đồng. Ông không bao giờ nói về chuyện tiền nong, ai có thì đưa, không có ông cũng không hỏi, lúc nào đưa cũng được. Tiền này chủ yếu để đổ xăng, sửa chữa bảo dưỡng xe hằng tháng và thi thoảng mua quà cho các cháu.
Anh Nguyễn Văn Hưng, một phụ huynh gửi gắm con cho ông chia sẻ: “Ông Đỗ là người rất cẩn thận, lại yêu quý bọn trẻ vì vậy gia đình tôi và những gia đình trong xóm rất yên tâm để ông đưa đón con cái tới trường”.
Chiếc xe ba gác được ông Đỗ làm thêm chốt an toàn, lắp khung bao quanh xe và mái che nắng, che mưa. Xe đầy đủ đèn, còi, xi nhan, gương chiếu hậu và phanh an toàn. Trên xe có hai hàng ghế, mỗi hàng chở được 6 em, riêng ở giữa có thêm một số ghế phụ để các cháu ngồi thêm, mỗi chuyến chở trên 10 cháu. Mỗi ngày ông đưa đón 4 lượt cho các cháu đến trường. Trước khi đón các cháu, mỗi sáng ông đều kiểm tra phanh xe, các hệ thống đèn báo, lốp xe, đủ điều kiện an toàn ông mới bắt đầu xuất phát (ảnh).
Ngày nào cũng vậy dù nắng, hay mưa ông đều đưa đón rất đúng giờ. Không những vậy, mỗi lần đưa đón ông đều điểm danh tất cả các cháu học sinh, thiếu cháu nào ông gọi điện ngay cho người nhà được biết. Việc gọi điện để đảm bảo sự an toàn và an tâm cho ông cũng như chính gia đình các cháu.
CCB Dư Văn Đỗ chia sẻ: “Làm việc này tuy mệt nhưng vui, tiền bạc không quan trọng mà quan trọng là sự an toàn của các cháu. Trẻ đến trường rồi về nhà an toàn là tôi vui rồi. tôi sẽ làm việc này cho đến khi nào sức khỏe còn cho phép”.
Chiến Nguyễn
Đọc tiếp
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, ngày 3-10, Đoàn đại biểu...
- Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và thống nhất cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu...
- “Phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ là phải luôn đứng ở vị trí tiên phong, nơi đầu sóng ngọn gió”. Với phương châm...
- Sáng nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ của Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các...
- Hôm nay (5-10) tại Phnom Penh, Thủ đô Vương quốc Campuchia, Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25; ngày 3/10/2026,...
Mới nhất
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...
- Từ ngày 1 đến ngày 4-10, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 quy tụ 50 quốc gia và tổ chức...
- Trong hành trình xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội luôn giữ mối quan hệ...
- Có những chuyến đi không chỉ đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của nhật ký hành trình, mà được đo bằng...
- Sáng 5/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tuyên truyền...
- Những trụ đường sắt trên cao, thành hầm chui, chân cầu vượt, nhà chờ xe buýt, những cấu kiện vốn chỉ mang chức năng...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Sáng 5-10, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ...
- Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha...
















