Tháng Bảy – Tháng của tri ân và hồi tưởng!

Vững Nguyễn 25/07/2025 - 18:38

Giữa bạt ngàn rừng núi biên cương phía Bắc, có một nơi từng là chốn khốc liệt của chiến tranh, đó là khu vực Hang Dơi, suối Thanh Thủy, thuộc mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên. Nơi đây, nhiều chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu, và hy sinh thầm lặng giữa đêm tối, giữa thiên nhiên dữ dội.

Những người lính già lại trở về

Khi cơn mưa rừng đổ xuống làm dịu cái nắng oi nồng của miền biên viễn những ngày trung tuần tháng 7, cũng là lúc những người lính năm xưa trở về với chiến trường khốc liệt Vị Xuyên năm xưa - nơi bao máu xương đã đổ xuống để canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để trân quý hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

anh-1-1017

Các CCB và thân nhân liệt sĩ thắp hương tri ân Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, trước khi tổ chức chương trình thắp nến tri ân, tối 11/7.

Những người lính già lại trở về - họ là những CCB từng khoác áo lính, giờ tóc đã bạc, bước chậm rãi lên đồi cao, trầm ngâm trước từng con suối, hang đá. Mỗi tấc đất, mỗi vách đá nơi đây đều gắn với máu, với nước mắt, với những cái tên của đồng đội năm xưa.

Ông Hoàng Ngọc Sinh – CCB Sư đoàn 356, nay đang sinh sống tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Giọng ông trầm hẳn khi nhắc lại cùng chúng tôi về những ngày đêm của chiến tranh...Vị trí ông từng chiến đấu là khu vực Hang Dơi – địa danh từng khiến nhiều lính trẻ chưa kịp trưởng thành đã vĩnh viễn nằm lại. Những đêm đen như mực, cái lạnh rừng thẳm, những quả đồi sặc mùi thuốc súng... tất cả giờ chỉ còn là ký ức, nhưng vẫn khiến người lính già đau đáu khi nhớ lại.

anh-3-1018
CCB Hoàng Ngọc Sinh

Với những người lính đã chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), ngày “giỗ trận” 12/7/1984 không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến đồng đội đã ngã xuống mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho một giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

CBB Nguyễn Văn Hậu, đến từ Ý Yên (Nam Định cũ) – nguyên chiến sĩ C3/D4/E153/F356, chiến đấu trên điểm cao 685 trong chiến dịch MB84, chia sẻ: Đây là lần thứ 5 ông trở lại Vị Xuyên (trong đó có một lần đi đón hài cốt đồng đội về quê) ông nhớ đồng đội đã cùng sát cánh bám chốt đánh giặc năm nào, như Tiểu đội trưởng, Bồng quê Vĩnh Phú; Đại đội trưởng Nguyễn Văn Nhân, quê Nghệ An; Trung đoàn trưởng Toại, … và rồi sau khi ông xuất ngũ về quê thì mất liên lạc, không biết bây giờ các đồng chí ấy có cuộc sống ra sao!

Rồi ông trầm giọng nói về nỗi đau đáu nhớ thương các đồng đội tuổi đời còn rất trẻ đã ngã xuống tại cao điểm 685, không biết đã có bao nhiêu đồng chí đã được tìm thấy hài cốt đưa về với gia đình, hay quy tập nghĩa trang để nhân dân thờ cúng.

 “Tôi là người may mắn sống sót. Nhưng đồng đội tôi nhiều người giờ còn chưa tìm thấy hài cốt. Có người mãi mãi nằm lại nơi khe núi, không tên, không tuổi” - CCB Nguyễn Văn Hậu ngậm ngùi chia sẻ.

anh-4-1018
CBB Nguyễn Văn Hậu

Gắn bó với chiến trường xưa là vậy, điều ông mong muốn nhất chính là truyền lửa ký ức cho thế hệ trẻ để không ai quên một thời chiến đấu hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng của quân đội ta.

Tôi chỉ muốn nhắn với các bạn trẻ: Đừng quên cha ông đã đổ bao nhiêu máu để giữ mảnh đất biên cương này…” - CCB Nguyễn Văn Hậu nhắn nhủ.

Sau chiến tranh, những người lính trở về cuộc sống đời thường. Người làm nông nghiệp, người mở cửa hàng kinh doanh, người là thầy giáo, người trở thành cán bộ. Nhưng trong tâm khảm, họ mãi mãi là những người lính giữ đất năm xưa. Vị Xuyên – Hà Tuyên, với họ không chỉ là một địa danh, mà là nơi của ký ức, nơi đồng đội họ chưa trở về, nơi nén nhang mỗi năm thắp lên là một lần hẹn ước với quá khứ.

Không bao giờ quên!

Điểm cao 468 không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của sự bất khuất, lòng quả cảm. Tại đây, hàng ngàn chiến sĩ đã chiến đấu và ngã xuống trong chiến dịch MB84 – một trong những chiến dịch ác liệt nhất lịch sử quân sự Việt Nam sau năm 1975.

Tại đây, trong không khí hướng về ngày thương binh liệt sĩ 27/7, một buổi lễ dâng hương trang trọng, xúc động đã được tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hành quân về nguồn” của các CCB, thân nhân liệt sĩ và các tổ chức tri ân từ khắp mọi miền đất nước.

anh-2-1019
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cùng đại diện đoàn thanh niên xã Thanh Thủy dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ 468 nhân dịp 27/7.

Chương trình lễ dâng hương có sự tham gia của các CCB Sư đoàn 356, Sư đoàn 312, các thành viên Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn, đại diện thân nhân liệt sĩ đến từ Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang... Trong đó, có những người lần đầu tiên được trở lại nơi đồng đội mình đã nằm xuống.

Tôi là Nguyễn Văn Kim, CCB Sư đoàn 356. Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng những ký ức về chiến hào, về đồng đội vẫn còn nguyên vẹn... Mỗi lần trở lại đây, tôi như được gặp lại các anh – những người anh hùng đã hóa thân vào đất Mẹ” – CCB Kim mắt ngấn lệ chia sẻ cùng phóng viên dưới chân lầu chuông Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, chập tối ngày 11/7.

Đúng 18h00 chiều, toàn thể đại biểu dành một phút mặc niệm trước anh linh các liệt sĩ. Những đôi mắt đỏ hoe, những bàn tay nắm chặt trong im lặng như một thông điệp bất tử về lòng tri ân sâu sắc.

Khi những ánh nến được thắp lên trên điểm cao 468, chương trình nghệ thuật “Hát cho đồng đội tôi nghe” do Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Sơn và nhóm Quốc Kỳ thực hiện. Đây không chỉ là khúc ca về quá khứ, mà còn là sự kết nối giữa những người sống hôm nay với các thế hệ đi trước.

Với lòng biết ơn sâu sắc, bằng hành động thiết thực, các CCB và nhân dân cả nước đang tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hào hùng của cha anh. Hành trình tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương, mà còn là lời hứa son sắt: Không bao giờ quên!

 Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, chiều 11/7, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc CCB toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên 

anh-5-1020

Lãnh đạo xã Thanh Thủy tiếp nhận quà tặng từ Trung tướng Hoàng Châu Sơn thay mặt BLL CCB Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên trao tặng.

khẳng định: Thắng lợi Mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên là dấu mốc son sáng ngời trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó có đóng góp hy sinh xương máu và công sức của cán bộ chiến sỹ CCB Sư đoàn 314, 313, 356, 316, 31, 325, 312, E567/322, E982/328, E982b/F3, E983/ Đặc khu Quảng Ninh, E754/BCHQS tỉnh Sơn La, Lữ đoàn pháo binh 168, Lữ đoàn phòng không 297 Tổng Cục 2, cùng các đơn vị bảo đảm phục vụ chiến đấu và Lực lượng vũ trang địa phương Hà Tuyên đã phối hợp các đơn vị bạn, quân và dân Hà Tuyên chiến đấu trụ bám giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Công lao này, vinh quang này thuộc về các Anh hùng liệt sỹ; công lao này, vinh quang này thuộc về các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã dâng hiến những người con thân yêu nhất cho Tổ quốc!

Bài liên quan

  • Cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm
    Dù đã 75 tuổi nhưng cựu chiến binh Phạm Công Tác, ở thôn 2 xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn miệt mài cống hiến, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của thôn, của xóm. Vì thế , ông luôn được nhiều người dân ở đây quí mến, nêu gương .
  • Lãnh đạo T.P Huế dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
    Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 25/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
  • Tái hiện lịch sử của bộ đội đường ống Trường Sơn
    Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Hội Truyền thống Xăng dầu - Đường ống Trường Sơn tổ chức Lễ giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu.
  • Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam thăm và tặng quà tại Phú Thọ
    Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 24-7, Đoàn công tác của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam do AHLĐ Trần Mạnh Báo và doanh nhân CCB Phạm Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tới thăm và tặng quà các thương, bệnh binh đang được điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công xã Hà Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Mới nhất

Tháng Bảy – Tháng của tri ân và hồi tưởng!