Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Rực rỡ “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” giữa cao nguyên xanh

Duy Thưởng 02/09/2026 - 13:18

Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, một trong những điểm nhấn nổi bật của Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026.

 

Theo ghi nhận, chuẩn bị bước vào chương trình nghệ thuật, không khí tại quảng trường đã trở nên sôi động với lễ trao giải các đội thi Trại văn hóa – du lịch và Trình bày ẩm thực dân tộc. Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 4 giải B, 3 giải C, 14 giải Khuyến khích cùng 5 giải phụ, qua đó ghi nhận sự sáng tạo, công phu của các đội thi trong việc tái hiện không gian văn hóa, đời sống và những giá trị ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu.

moc-chau-ruc-ro-sac-mau-tho-cam-1317
 Mộc Châu rực rỡ sắc màu thổ cẩm.

Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” mở ra một hành trình giàu cảm xúc, được kết nối qua 3 chương biểu diễn. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ visual hiện đại và chất liệu nghệ thuật dân gian đã tạo nên một không gian Tây Bắc vừa hùng vĩ, thơ mộng, vừa căng tràn sức sống.

Theo đó, chương đầu tiên là “Mộc Châu thức giấc” mở màn bằng những nhạc cảnh liên hoàn, tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cao nguyên khi bình minh thức dậy. Núi rừng, đồng cỏ, những mùa hoa và nhịp sống con người hòa vào nhau, tạo nên bức tranh Mộc Châu tươi mới, tràn đầy năng lượng và sức sống.

Tiếp đó là Chương 2 - “Tiếng gọi mùa yêu”, đưa khán giả lắng lại trong không gian văn hóa đa sắc màu của các dân tộc Sơn La. Những làn điệu dân ca, điệu múa, âm thanh đặc trưng của núi rừng cùng câu chuyện về đời sống cộng đồng đã góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa, phong tục và đời sống tinh thần phong phú của vùng đất Tây Bắc.

Khép lại chương trình được mang tên “Mộc Châu gọi bạn” với những giai điệu rộn ràng, như một lời mời chân thành gửi tới du khách gần xa. Đó là lời mời khám phá cảnh sắc, trải nghiệm văn hóa và cảm nhận sự nồng hậu, mến khách của con người Mộc Châu nói riêng, Sơn La và Tây Bắc nói chung.

Qua từng lời ca, điệu múa và những hình ảnh được trình chiếu trên sân khấu, “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

dong-dao-nguoi-dan-va-du-khach-tham-gia-chuong-trinh-nghe-thuat-1317
 Đông đảo người dân và du khách tham gia chương trình nghệ thuật.

Mộc Châu vì thế hiện lên như một điểm đến trên bản đồ du lịch, còn là một miền đất để gặp gỡ, để yêu thương và để lưu giữ những ký ức đẹp trong lòng mỗi người.

Đỉnh điểm của đêm hội là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Mộc Châu. Giữa tiết trời thu dịu mát, hàng chục nghìn người dân và du khách cùng hướng lên bầu trời, hòa chung niềm vui, niềm tự hào và không khí hân hoan chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9.

Đọc tiếp

Mới nhất

Rực rỡ “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” giữa cao nguyên xanh