CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tri ân những người đi qua năm tháng chiến tranh
Những ký ức về một thời chiến tranh vẫn được lưu giữ qua câu chuyện của ông Vương Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Sinh, bà Nguyễn Thị Phú và gia đình ông Nguyễn Hữu Tôn(đều trú tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội) là những người từng tham gia kháng chiến, cách mạng, bị địch bắt tù đày. Dù nay tuổi đã cao, những năm tháng gian khổ và sự cống hiến cho Tổ quốc của họ vẫn là dấu ấn không phai, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.
Những mang ký ức không phai
Ở thôn Văn Khê, ông Vương Văn Lâm, sinh năm 1943, nay đã ngoài 80 tuổi. Một thời, ông tham gia kháng chiến, cách mạng và bị địch bắt tù đày. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng gian khổ ấy vẫn nằm lại trong ký ức, trở thành một phần câu chuyện cuộc đời ông.
Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, ông Lâm trở về với những ngày tháng bình dị bên gia đình. Mỗi dịp Quốc khánh, khi những ký ức về ngày độc lập được nhắc nhớ, câu chuyện của ông và những người cùng thế hệ lại càng trở nên ý nghĩa – bởi phía sau cuộc sống bình yên là những năm tháng họ đã dành cho quê hương, đất nước.
Ở thôn Muôn Ro, ông Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1942, cũng mang theo ký ức của một thời không thể quên. Ông từng tham gia kháng chiến, cách mạng và bị địch bắt tù đày. Nay tuổi đã cao, những cuộc thăm hỏi của cán bộ địa phương trở thành dịp để ông chia sẻ những câu chuyện về một thời đã qua, khi tuổi trẻ gắn với những năm tháng đấu tranh gian khổ.
Tại thôn Phú Mỹ, bà Nguyễn Thị Phú, sinh năm 1932, đã đi qua hơn 90 năm cuộc đời. Bà cũng từng tham gia kháng chiến, cách mạng và bị địch bắt tù đày. Gần một thế kỷ trôi qua, những biến động của đất nước đã in dấu trong cuộc đời bà; những năm tháng chiến tranh vì thế không chỉ là ký ức riêng, mà còn là một phần lịch sử của quê hương.
Còn ở thôn Liệp Tuyết, gia đình ông Nguyễn Hữu Tôn, sinh năm 1939, là một trong những địa chỉ được lãnh đạo xã Kiều Phú đến thăm dịp này. Ông từng tham gia kháng chiến, cách mạng và bị địch bắt tù đày. Ở tuổi cao, những dấu ấn của một thời chiến tranh vẫn là câu chuyện được thế hệ hôm nay trân trọng và nhắc nhớ.
Bốn con người, bốn cuộc đời, nhưng cùng chung một ký ức về những năm tháng đất nước còn trong chiến tranh. Họ đã đi qua gian khổ, mất mát và trở về với cuộc sống đời thường. Điều còn lại hôm nay không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà còn là sự biết ơn đối với một thế hệ đã góp phần làm nên những ngày tháng bình yên.
Hôm nay, trong những ngày tháng 9 rợp sắc cờ đỏ, những cuộc thăm hỏi của lãnh đạo xã Kiều Phú không chỉ là sự động viên đối với các gia đình. Đó còn là dịp để những câu chuyện của một thời được nhắc lại, để thế hệ trẻ hiểu rằng phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là những năm tháng cống hiến, hy sinh của biết bao con người bình dị.
Không thể phai mờ trong lịch sử
Đến thăm các gia đình, lãnh đạo xã Kiều Phú không chỉ trao quà mà còn dành thời gian hỏi thăm sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ của các gia đình.
Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn khẳng định, những người tham gia hoạt động kháng chiến, cách mạng đã góp phần xây dựng cơ sở cách mạng, cùng quân và dân địa phương đấu tranh giành chính quyền.
“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kiều Phú luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những cống hiến, hy sinh cao cả đó”, đồng chí Phạm Quang Tuấn nhấn mạnh.
Theo Bí thư Đảng ủy xã, những đóng góp ấy là những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử địa phương. Vì vậy, việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công không chỉ là thực hiện một chính sách mà còn là trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước.
Đồng chí Phạm Quang Tuấn mong các gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng góp sức xây dựng quê hương Kiều Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với ông Vương Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Sinh, bà Nguyễn Thị Phú và gia đình ông Nguyễn Hữu Tôn, cuộc gặp dịp Quốc khánh là sự quan tâm cụ thể từ quê hương đối với những người từng trải qua chiến tranh.
Với Kiều Phú, đó cũng là dịp để nhắc nhớ một phần lịch sử của địa phương qua chính những con người đã sống, chiến đấu và chịu đựng gian khổ trong những năm tháng ấy.
Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công.
Những phần quà được trao trong dịp Quốc khánh có thể không lớn, nhưng phía sau đó là một thông điệp giản dị: những đóng góp của thế hệ đi trước không bị lãng quên.
Đọc tiếp
- Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Học viện Hải quân tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ...
- Sóng lớn, thủy triều dâng khiến 5 thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Trị bị chìm, trôi. Bộ đội Biên phòng đã nhanh...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) tiếp...
- Những ngày này trên địa bàn cả nước nói chung, phố núi Pleiku – Gia Lai nói riêng, người dân đang nô nức hướng về các...
- Mùa Thu năm 1945, Thái Nguyên hòa vào dòng thác cách mạng, trở thành một trong những địa phương giành chính quyền sớm trong...
Mới nhất
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
- Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 8 rộn ràng sắc áo truyền thống, tiếng khèn,...
- Tổ chức Mines Advisory Group (MAG) tài trợ hơn 22,4 triệu USD và tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) cũng tài trợ hơn 14,7...
- Vụ nổ xảy ra tại một khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Theo...
- Tối 30/8, tại sân vận động xã Than Uyên, Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ...
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
- Ngày 29-8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, thành phố...
- Để chuẩn bị cho đêm thi Dances of the World và chung kết Miss World 2026, hơn 500 người đã nỗ lực làm việc ngày đêm tại Quảng...
- Thông báo mở đăng ký tham gia Dự án quốc tế quy mô lớn “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”.
- Giữa lòng đất Nghĩa trang Bồng Sơn, nơi lưu giữ tên của những người chiến sĩ đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước, một...














