Chương trình học kỳ quân đội của 100 em học sinh đến từ các trường THCS và THPT TP. Hồ Chí Minh tại Trung tâm huấn luyện Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân khép lại trong niềm vui xen lẫn nuối tiếc của các “chiến sĩ nhí” lần đầu tiên khoác áo màu lính biển.
Với chủ đề “kỷ luật - kết nối - yêu thương”, tiếp nối thành công chương trình học kỳ quân đội lần thứ nhất, 100 em học sinh đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình học kỳ quân đội lần thứ hai.
Tại Trung tâm huấn luyện Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân, các em được huấn luyện những “bài học căn bản của chiến sĩ mới” như: huấn luyện điều lệnh, võ thuật, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, sắp xếp trật tự nội vụ, kỹ năng sinh hoạt tập thể, trách nhiệm làm việc nhóm, giao lưu văn hóa văn nghệ, tăng gia trồng rau xanh, tham quan doanh trại, nghe kể chuyện truyền thống về bộ đội hải quân, thực hành những động tác cần thiết về tác phong nhanh nhẹn đối với một chiến sĩ, giặt, phơi quần áo....
Mặc dù thời gian huấn luyện ngắn, song chương trình đã thực sự cho các em những trải nghiệm bổ ích, giúp các em không chỉ nâng cao thể chất rèn luyện ý chí và kỹ năng tự lập; mà còn cho các em hiểu hơn về giá trị lịch sử của dân tộc, truyền thống chiến đấu kiên cường anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy truyền thống, trân trọng và biết ơn cha mẹ thầy cô và những người đi trước.
Trong nhiều hoạt động trải nhiệm, các “chiến sĩ nhí” thích thú nhất là tập đội ngũ, lái tàu, tháo lắp súng AK, tăng gia tưới rau, ăn cơm tập thể, kéo co, tập khiêu vũ.
“Chiến sĩ nhí” Phạm Trung Huy thích thú khi được làm thuyền trưởng trên mô hình lái tàu. Em chia sẻ: “Những ngày ở trong quân đội được các chú huấn luyện chỉ bảo, con thấy trưởng thành lên rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp THPT, con sẽ nhập ngũ vào quân đội”. Còn “nữ chiến sĩ nhí” Trần Nguyệt Anh khi ở nhà với bố mẹ chuyên “ngủ nướng” như “mèo lười”, thì nay tác phong đã nhanh nhẹn hẳn.
Khi được các chú bộ đội hướng dẫn động tác chào cờ Tổ quốc, gương mặt em Trần Thái Anh Sơn và Nguyễn Huy Bảo ngước lên đầy vẻ tự hào... Dường như Nguyễn Huy Bảo đã không còn dáng vẻ của cậu bé “phá làng phá xóm” như trước, đã tiến bộ vượt bậc với tinh thần trách nhiệm cao vì tập thể, tôn trọng và yêu quý bạn bè...
Những ngày hè của 100 em học sinh tại Vùng 2 Hải quân trở nên vô cùng ý nghĩa và giá trị. Qua mỗi bước diễu hành, mỗi bài học sinh tồn và kỷ luật quân đội, các em được rèn luyện cả thể chất và tinh thần, trách nhiệm. Đây chính là “bài học đầu đời” không bao giờ quên trong con tim, khối óc các em.
Chia tay sau một tuần “3 cùng” làm chiến sĩ, trong niềm xúc động, nhiều em không kìm được nước mắt. Tuy thời gian học làm chiến sĩ ngắn, nhưng chắc chắn các trải nghiệm làm “chiến sĩ nhí” sẽ vô cùng đáng nhớ, là hành trang đầu đời ươm mầm cho những trưởng thành sau này của mỗi em khi ra đời.